Ước mơ tuổi 18

Đồng đội và những người thầy biết Phạm Đình Hải đều gọi thủ môn của đội trẻ Hà Nội với biệt danh Hải 'điện'. Chất ngông của tuổi trẻ còn bồng bột, cùng với tài năng được mài giũa tạo nên một Đình Hải hay-dở khó lường từ trên sân đến ngoài đời. May sao, hai năm qua, thủ thành này dần chín chắn, tỏa sáng ở các giải trẻ, trong đó có tấm huy chương vàng ở Giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2024 mới đây, trong màu áo U.19 Hà Nội.

Bên cạnh tấm huy chương vàng và chức vô địch U.19 quốc gia 2024, Đình Hải còn nhận thêm phần thưởng “Thủ môn xuất sắc nhất” ở giải đấu. Dấu ấn sau hai trận liên tiếp tỏa sáng ở loạt luân lưu giúp U.19 Hà Nội vượt qua U.19 Sông Lam Nghệ An tại bán kết (thắng 10-9) và U.19 Thể Công-Viettel ở chung kết (thắng 4-2) là yếu tố quan trọng để Đình Hải được xướng tên ở hạng mục cá nhân trên. “Thực sự, tôi rất trông chờ vào loạt đá luân lưu. Bởi khi ấy, tôi có thể bằng tài năng và nỗ lực của bản thân đóng góp vào chiến thắng của U.19 Hà Nội”, thủ môn Đình Hải chia sẻ.

Đình Hải nhận danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” ở giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp

5 năm trước, Đình Hải gia nhập “lò” đào tạo bóng đá trẻ Gia Lâm-một trong những vệ tinh quan trọng sản sinh ra các ngôi sao cho Hà Nội FC. “Lúc bấy giờ, tôi mới 12 tuổi nhưng đã cao 1,75m. Thấy vậy, các thầy quyết định xếp tôi ở vị trí tiền đạo. Đến một ngày, do đội U.13 Hà Nội thiếu thủ môn, thấy tôi cao, sức bật tốt, các thầy liền kéo tôi về làm thủ môn. Tôi luôn biết ơn các huấn luyện viên (HLV) thủ môn đã dạy dỗ tôi, từ đội trẻ Hà Nội đến cấp độ U.16, U.17 Việt Nam. Nhờ vậy, tôi có thêm sự tự tin khi đứng ở khung thành”.

Đình Hải đến với bóng đá vào năm 2019, một năm sau khi U.23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại U.23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Điều đó không chỉ hun đúc quyết tâm chơi bóng ở cầu thủ này mà còn khích lệ gia đình ủng hộ Đình Hải nhiều hơn. “Mẹ là người ủng hộ tôi hơn cả”, Đình Hải trải lòng. Là thủ môn tiềm năng nhưng tuổi trẻ bồng bột khiến Đình Hải lúc hay, lúc dở. Tại giải U.16 Đông Nam Á cách đây hai năm, Đình Hải là một trong 4 đội phó được HLV Nguyễn Quốc Tuấn giao trọng trách truyền lửa cho đội nhà. Mỗi khi lên xe, thủ môn cao 1,83m này lại vào vai quản ca, bật các bài nhạc trẻ sôi động để khích lệ tinh thần toàn đội. Nhưng cũng có thời điểm, vì quá buồn hay sau một sai lầm cá nhân dẫn tới bàn thua, Đình Hải quên luôn trọng trách, nhiệm vụ được ban huấn luyện giao.

Đồng đội hay gọi Đình Hải là Hải “điện”, bởi dòng cảm xúc của anh khó lường. Nhưng trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ bảo của HLV Phạm Minh Đức, thủ thành 18 tuổi này bắt đầu tìm được sự ổn định, chín chắn hơn trong hành động, quyết đoán hơn khi xử lý tình huống trong trận đấu. “Hành trình thủ môn với tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi thậm chí chưa phải là thủ môn chuyên nghiệp. Chắc chắn tôi vẫn sẽ còn nhiều điều phải học hỏi. Mục tiêu của tôi trong năm nay là được thi đấu cho đội tuyển U.19 Việt Nam và từng bước trưởng thành hơn”, Đình Hải trải lòng với tác giả.

LINH TRỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/uoc-mo-tuoi-18-767880