Uống rượu về còn trêu chọc và đạp CSGT, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Dù đã uống rượu, dùng xe máy chở vợ con nhưng khi thấy 2 CSGT đi xe mô tô phía trước, Bùi Xuân Quân ở Ninh Bình đã bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng trên đường. Khi bị nhắc nhở, Quân còn xông tới đạp 2 CSGT.

Ngày 18-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Quân (SN 1982; ngụ xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bùi Xuân Quân tại cơ quan công an

Bùi Xuân Quân tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15-8, sau khi uống rượu ở nhà xong, Bùi Xuân Quân điều khiển xe máy BKS 35H1-7423 chở vợ và con trai từ nhà đi về nhà ông bà ngoại tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình.

Lúc này, Quân nhìn thấy 2 Cảnh sát giao thông (CSGT) đang điều khiển xe mô tô đặc chủng trên đường đi làm nhiệm vụ lưu thông cùng hướng Hà Nội - Thanh Hóa với mình, Quân đã bấm còi liên tục và phóng nhanh, lạng lách, đánh võng vượt xe của 2 chiến sĩ CSGT.

Khi đi đến ngã tư Tràng An (phố Tân Quý, phường Tân Thành, TP Ninh Bình) có tín hiệu đèn đỏ và thấy 2 CSGT dừng đèn đỏ, Quân bất ngờ dừng xe, áp sát xe 2 CSGT và tiếp tục bấm còi, quay sang có lời lẽ thô tục với 2 CSGT. Khi 2 CSGT quay sang nhắc nhở thì Bùi Xuân Quân nhảy xuống xe dùng chân đạp vào người và vai 2 người này.

Trước sự ngang ngược của Bùi Xuân Quân, lực lượng CSGT đã nhanh chóng khống chế thanh niên này đưa về trụ sở công an để xử lý theo quy định.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/uong-ruou-ve-con-treu-choc-va-dap-csgt-nam-thanh-nien-nhan-cai-ket-dang-20200818082254544.htm