Uống thuốc sâu tự tử vì hối hận sau khi hoang báo bị cướp xe

Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng vừa điều tra, khám phá một vụ án theo trình báo của nạn nhân là bị cướp tài sản. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt vì xảy ra lúc trời tối trên đoạn đường vắng vẻ, không có nhân chứng.

Ngày 2/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, không xử lý đối tượng trình báo giả với cơ quan công an là bị cướp xe, vì chưa xảy ra hậu quả gì.

Khu vực Thủy khai báo giả là bị một nhóm đối tượng cướp xe máy

Tài liệu điều tra của cơ quan công an thể hiện, vào khoảng 20h ngày 13/2, công an huyện Tiên Lãng nhận được tin trình báo của Nguyễn Hữu Thủy (SN 1981,trú tại thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng). Thủy nói tại đoạn đường qua khu vực nghĩa trang thôn Linh Duy (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng) đã bị một nhóm đối tượng cướp xe máy.

Theo lời khai của Thủy: Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, anh đi xe máy BKS: 15H1-143.87, trị giá khoảng 27 triệu đồng từ trung tâm thị trấn Tiên Lãng về nhà. Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Linh Duy thì bị 2 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy cùng chiều dùng gậy và chân tay tấn công rồi cướp xe.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện, thu thập được đồ vật, dấu vết hay hung khí gì có liên quan, đồng thời cũng không tìm được nhân chứng nào về vụ việc trên. Cùng với đó lời khai của nạn nhân, thấy có nhiều mâu thuẫn.

Trong khi lực lượng Công an huyện đang xác minh các mối quan hệ của Nguyễn Hữu Thủy, thì ngày 18/2, nạn nhân tự uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng may được gia đình kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nơi Thủy thế chấp xe máy lấy tiền trả nợ

Qua đó, Công an huyện nhận định: Thủy đã dựng lên vụ cướp giả để nhằm thực hiện ý đồ mờ ám cho cá nhân nên lập kế hoạch đấu tranh. Đến ngày 24/2, Công an huyện Tiên Lãng đã đấu tranh, buộc Thủy phải thú nhận hoang báo vụ cướp giả trên.

Cụ thể, sáng 13/2, do thiếu tiền trả nợ, Thủy đem chiếc xe máy đến một cơ sở cho thuê ô tô tự lái ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng để thế chấp lấy 25 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Thủy về thị trấn Tiên Lãng, ngồi uống bia, sau đó đi bộ về nhà

Đến khu vực nghĩa trang thôn Linh Duy, Thủy bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng chân tay đấm đá và dùng gậy đánh vào bụng gây thương tích. Do muốn giấu gia đình việc bán xe để trả nợ nên Thủy đã lợi dụng cơ hội này, bịa ra việc bị cướp xe máy nêu trên.

Tuy nhiên, sau đó Thủy thấy hối hận về việc làm của mình nên đã uống thuốc trừ sâu để tìm đến cái chết, nhưng không thành.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/uong-thuoc-sau-tu-tu-vi-hoi-han-sau-khi-hoang-bao-bi-cuop-xe-a360669.html