Uyên Linh đã bước qua thời kỳ 'trái tim mông lung'

Sau ba năm tính từ album gần nhất Ước sao ta chưa gặp nhau, Quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh đã quyết định ra mắt khán giả album tiếp theo có tên Portrait – Chân dung. Để tiếng hát cũng như album của mình đến gần với người mộ điệu, cô vừa thực hiện đêm nhạc tại phòng trà WE TP. HCM vào ngày 17/11.

Uyên Linh mất ba năm để thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Ca sĩ kể câu chuyện của mình qua âm nhạc, là sự trưởng thành tự thân, những tháng ngày im lặng để tìm kiếm tiếng hát thực sự từ bên trong. Mỗi ca khúc đều được Uyên Linh kiên nhẫn tìm kiếm cho nó bản phối hoàn hảo. Uyên Linh chia sẻ trong quá trình thu âm, cô nâng niu cả những lỗi vụng, thô cứng lẫn mạnh bạo trong giọng hát.

Uyên Linh của năm 2017 là một người phụ nữ khác, thay đổi ít nhiều, điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, cũng như bước qua những tháng ngày bỡ ngỡ của thưở mới bước chân vào showbiz. Cô tâm sự tâm hồn mình đã bình thản, bước qua thời kỳ “trái tim mông lung” – như tên một ca khúc trong album.

Album tập hợp ca khúc của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ như Việt Anh, Giáng Son, Phạm Toàn Thắng, Phạm Hải Âu, Trần Nhật Hà, Linh Lan và một gương mặt thuộc giới Indi Hà Nội – Trang. CD gồm 9 ca khúc như: Mơ hoa hồng, Có đôi khi, Đại lộ tan vỡ, Khoảng trống, Xin giữ cho em hoàng hôn, Nhớ anh, Trái tim mông lung, Biết đâu

Đến với đêm nhạc giới thiệu album Portrail – khán giả cảm nhận được sự sâu lắng trong cách hát không hề mất đi của Uyên Linh. Mặc khác, giọng hát của cô có thêm sự tự do tự tại được chắt lọc từ những kinh nghiệm sống với đầy va vấp đã qua. Những bản tình ca với tất cả những cung bậc cảm xúc của những người đã đang và sẽ yêu, được giọng hát nội lực của Uyên Linh chuyển tới khán giả.

Đêm nhạc giới thiệu album mới của Uyên Linh đã diễn ra vào thứ sáu ngày 17/11 tại phòng trà WE TP. HCM (Lê Quí Đôn, P.6, quận 3).

Mi Ty

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/uyen-linh-da-buoc-qua-thoi-ky-trai-tim-mong-lung-19054.html