V.League 2019: TP Hồ Chí Minh giữ vững ngôi đầu bảng sau trận hòa trước Hà Nội FC

Tối 26/7, trên sân vận động Thống Nhất, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng quý giá ở phút bù giờ để cầm hòa Câu lạc bộ Hà Nội 2 - 2, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 18.

Tại V.League năm nay, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với một tâm thế rất khác so với những mùa giải gần đây. Họ không còn thi đấu với mục tiêu trụ hạng mà hướng tới chức vô địch giải đấu cao nhất sau 17 năm chờ đợi. Những kết quả tốt gần đây giúp khán giả phủ kín sân Thống Nhất trong trận đấu mang tính quyết định với Câu lạc bộ Hà Nội (Hà Nội FC).

Dù thi đấu trên sân khách, với sức ép của đông đảo khán giả, các cầu thủ Hà Nội FC đã nhanh chóng áp đặt lối chơi trước đội đang xếp đầu bảng. Tuy vậy, lối chơi đầy thực dụng được Huấn luyện viên Chung Hae Soung xây dựng cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã “bóp nghẹt” các pha tấn công của Hà Nội FC. Chính vì vậy, hiệp 1 của trận đấu được xem là “chung kết” mùa giải diễn ra không thật sự hấp dẫn.

Chủ động chơi phòng ngự phản công, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 31 từ pha sút phạt 11m thành công của Huỳnh Kesley Alves, sau khi bị thủ thành Văn Công bên phía Hà Nội FC phạm lỗi trong vòng cấm địa. Bị dẫn trước, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép ở những phút cuối hiệp một nhưng cả Hùng Dũng và Văn Quyết đều không tận dụng được những cơ hội của mình.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ngay đầu hiệp 2, khi Văn Thuận của đội chủ nhà có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Văn Quyết và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Duy Lân. Chơi hơn người, Hà Nội FC hoàn toàn lấn lướt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng có 2 bàn thắng để lật ngược tình thế. Phút 63, Quang Hải có pha xử lý kỹ thuật rồi thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn Thanh Thắng của đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, đội trưởng Văn Quyết căng ngang đẹp mắt để Pape Omar dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2 – 1 cho Hà Nội FC.

Bị dẫn ngược nhưng do thiếu người, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể chơi tấn công áp đặt, mà chủ yếu chờ cơ hội từ các tình huống cố định. Đó cũng là các tình huống giúp cho Akinade Ismaheel có hai pha dứt điểm bằng đầu nguy hiểm nhưng không đem lại bàn thắng cho đội chủ nhà. Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cũng có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không thành công, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống xử lý khéo léo và dứt điểm dội xà ngang khung thành đối phương của Văn Quyết.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên ở những phút bù giờ. Phút 92, trung vệ Thành Chung bên phía Hà Nội FC bị truất quyền thi đấu, giúp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vùng dậy mạnh mẽ. Kịch tính được kéo dài đến phút 97, khi Nguyễn Công Thành của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Công, gỡ hòa vào những giây cuối. Các cầu thủ Hà Nội FC chỉ còn biết tự trách mình khi không tận dụng được các cơ hội ghi bàn và để thủng lưới ở những phút bù giờ. Bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch Hà Nội FC thật sự có vấn đề ở mùa giải năm nay, khi họ có không dưới 3 lần bị đối phương gỡ hòa ở những phút cuối trong khoảng 5 trận gần đây.

Kết quả hòa 2 – 2, khiến cuộc đua vô địch mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn. Sau 18 vòng đấu, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 35 điểm. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ với Hà Nội FC chỉ là 1 điểm mong manh.

Tiến Lực (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2019-tp-ho-chi-minh-giu-vung-ngoi-dau-bang-sau-tran-hoa-truoc-ha-noi-fc-20190726224337052.htm