V-League 2019: Xứ Thanh lần đầu biết thắng

CLB TP HCM đã tận dụng triệt để cơ hội Hà Nội FC chỉ có được 1 điểm ở vòng này để lấy lại ngôi đầu từ đối thủ sau khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Sanna Khánh Hòa 2-1 trong trận đấu chiều qua, 6/5. Cùng thời gian, Thanh Hóa đã có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải và tạm đào thoát thành công khỏi vị trí bét bảng sau chiến thắng đầy kịch tính với tỉ số 3-2 trước Quảng Nam.

CLB TP HCM đã có cuộc lội ngược dòng thành công để trở lại ngôi đầu V-League.

CLB TP HCM đã có cuộc lội ngược dòng thành công để trở lại ngôi đầu V-League.

Tận dụng thời cơ

Việc phải đến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa có thể xem là cơ hội tốt để đội bóng của HLV Chung Hae-seong có thêm được 3 điểm bởi đội bóng phố biển đã sa sút đi nhiều so với những mùa giải gần đây. Sau 7 vòng đấu, đội bóng chủ sân 19/8 mới chỉ có được đúng 1 trận thắng, thua đến 4 trận và chỉ có 5 điểm, hiện đứng áp chót trên bảng xếp hạng (BXH). Mặc dù phải ra sân không có đội hình mạnh nhất khi Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên và bộ đôi ngoại binh Vinicius - Matias đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng trước một chủ nhà không còn là hiện tượng, ngựa ô như thế nên CLB TP HCM dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội để tìm kiếm 3 điểm.

Nhập trận với cơ hội để lên ngôi nhưng CLB TP HCM đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi từ tình huống tổ chức đá phạt trực tiếp, Trùm Tỉnh đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Khánh Hòa ở ngay phút thứ 2. Dù rất nỗ lực, nhưng thủ thành Thanh Thắng không thể cản phá cú cứa lòng tuyệt đẹp của Trùm Tỉnh. Rất nỗ lực tổ chức lại đội hình nhưng việc thiếu vắng cùng lúc Vinicius và Matias khiến CLB TP HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Những đường chuyền quyết định của họ thường bị hàng thủ Khánh Hòa hóa giải dễ dàng. Nhưng đúng vào lúc đang bế tắc thì CLB TP HCM lại bất ngờ có được bàn san bằng tỉ số ở phút 30 nhờ cú sút từ khoảng cách gần 30 mét của Trần Thanh Bình. Thủ môn Tuấn Mạnh đã bay người hết cỡ nhưng những nỗ lực của anh chỉ càng để làm nền cho siêu phẩm của Thanh Bình.

Tỉ số đưa về vạch xuất phát khiến trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều pha phạm lỗi. Bất lợi đã nghiêng về CLB TP HCM khi họ chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 60. Sau khi bị mất người, CLB TP HCM đã dồn gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ cho khung thành thủ môn Thanh Thắng. Trong khi đó, Khánh Hòa đang làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Thế nhưng, một lần nữa lối chơi phòng thủ kín kẽ cùng những pha phản công sắc sảo đầy thực dụng vốn đã được HLV Chung Hae-seong tạo dựng đã thêm một lần phát huy khi họ có được bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 89 của Tăng Tiến. Phải thi đấu thiếu người, nhưng CLB TPHCM đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Khánh Hòa, qua đó trở lại vị trí số 1 trên BXH. Trong khi đó, thất bại này cũng đã khiến Sanna Khánh Hòa tụt xuống cuối cùng nơi BXH.

Xứ Thanh đã biết mùi chiến thắng

Trận đấu được đặc biệt chú ý chiều qua đến từ sân Thanh Hóa khi chủ nhà đang đứng cuối bảng và khát chiến thắng hơn bao giờ hết tiếp đối thủ cũng quyết thắng Quảng Nam.

Thanh Hóa đang xếp bét bảng và đội bóng xứ Quảng cũng chẳng vui vẻ gì hơn khi cũng chỉ hơn có 2 điểm và nằm ở nhóm cuối. Chính bởi vậy, đây có thể được coi là một trong những trận “chung kết ngược” sớm của nhóm cuối.

Lợi thế sân nhà cùng khát khao chiến thắng khiến Thanh Hóa họ đẩy tốc độ trận đấu diễn nhanh ngay từ đầu. Thanh Hóa đang có tâm lý tốt, trong khi về thực lực Quảng Nam cũng không phải dạng vừa và cả 2 bên đã tạo ra liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng đầy nguy hiểm. Những nỗ lực dồn ép của Thanh Hóa đã giúp họ có được bàn mở tỉ số ngay phút 20 do công của Văn Hiếu khi tận dụng thành công pha tấn công bên cánh trái, Trọng Hùng đưa bóng vào giúp Văn Hiếu nhoài người chạm bóng khiến thủ môn Quảng Nam phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng khiến tinh thần các cầu thủ Thanh Hóa lên cao và họ tiếp tục dồn ép cũng như tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, nỗ lực đào thoát tiếp tục khiến cả 2 đội thi đấu đầy nỗ lực. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 trở lại, niềm vui đã đến với Quảng Nam trong một tình huống phòng ngự phạt góc, hàng hậu vệ của Thanh Hóa đã không thực sự tập trung và sơ sểnh để Minh Tuấn ghi bàn san bằng tỉ số. Bàn gỡ hòa khiến trận đấu trở nên cân bằng và đầy sôi động với những pha tấn công đầy nguy hiểm của cả 2 đội. Thế trận sau đó trở nên vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là khi Thanh Hóa tung ngoại binh Gramoz Kurtaj vào sân. Các CĐV Thanh Hóa đã thêm một lần vỡ òa cảm xúc sung sướng khi Rimario tận dụng triệt để pha đưa bóng đầy thuận lợi của Gramoz Kurtaj và có cú đệm lòng chính xác ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 75.

Đây là pha lập công thứ 2 ở mùa giải năm nay của Rimario. Chiến thắng đầu tiên đã tới gần hơn với đội bóng xứ Thanh khi chỉ 8 phút sau, vẫn là một pha phối hợp đầy ăn ý nữa khi Gramoz Kurtaj chọc khe hợp lý để Rimario đưa bóng vào giúp Văn Thắng băng vào đệm bóng dễ dàng nâng tỉ số lên 3-1. Kurtaj thực sự là điều khác biệt của Thanh Hóa khi chính là người có liên tiếp 2 đường chuyền vào thuận lợi để Rimario và Văn Thắng lập công.

Bị dẫn trước tới 2 bàn nhưng Quảng Nam vẫn không hề bỏ cuộc và phần thưởng cũng đã đến với họ ở phút 89 khi từ pha đá phạt góc của Thanh Trung đã khiến Thanh Bình đánh đầu phản lưới nhà giúp Quảng Nam rút ngắn tỉ số 2-3. Bàn rút ngắn tỉ số của Quảng Nam khiến trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng trong những phút cuối cùng. Dù trận đấu có tới 5 phút bù giờ nhưng chiến thắng cuối cùng cũng đã thuộc về Thanh Hóa. Chiến thắng trong trận “chung kết ngược” đã giúp Thanh Hóa không chỉ lần đầu biết mùi chiến thắng mà còn giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH trong khi Quảng Nam tụt xuống sếp áp chót. Tinh thần và sự tự tin của Thanh Hóa sẽ lên rất cao sau chiến thắng cực kỳ quan trọng này.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2019-xu-thanh-lan-dau-biet-thang-tintuc436184