V.League 2022: Hứa hẹn trở lại đầy quyết liệt

Các giải bóng đá quốc nội đã được đánh dấu sự trở lại bằng trận đấu bù tại V.League 1 năm 2022 giữa Nam Định và Hà Nội. Một trận đấu đậm không khí lễ hội đã giúp 2 đội bóng có màn trình diễn hoàn hảo. Nhưng quan trọng hơn, là sự cho thấy sức sống, sự hấp dẫn riêng có của V.League.

Các đội bóng đang chuẩn bị cho ngày V.League trở lại.

Các đội bóng đang chuẩn bị cho ngày V.League trở lại.

Kỳ vọng cho ngày trở lại

Hà Nội FC không thể vươn lên độc chiếm ngôi đầu sau trận hòa 1-1 trước Nam Định ở trận đấu bù vòng 3. Được dự báo sẽ là trận đấu khó khi phải hành quân tới chảo lửa Thiên Trường cùng việc thiếu vắng vô số trụ cột như Duy Mạnh, Văn Xuân, Văn Hậu, Tiến Long hay ngoại binh Dujro Zec nhưng Hà Nội FC đã chơi khá kiên cường trên sân Nam Định. Với kết quả này, mặc dù thầy trò HLV Chun Jae Ho chỉ có thêm được 1 điểm, song sau những gì đã diễn ra, HLV Chun Jae Ho đã dành một sự tin tưởng cao cho tiền đạo Vladimir Siladji.

Tiền đạo người Serbia tiếp tục nổ súng sau phong độ thăng hoa với 5 bàn thắng ở giải giao hữu Tứ hùng tại Hải Phòng. “Cậu ấy có khả năng ghi bàn tốt và đang thích nghi với bóng đá Việt Nam” - ông Chun Jae Ho nói. Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC đã tập trung hơn hẳn cho mục tiêu đua chức vô địch, nhưng 2 trận hòa sau 4 vòng đấu cũng cho thấy những hạn chế của đội bóng này. Tân HLV Chun Jae Ho còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Hà Nội FC trở lại thời hoàng kim, đặc biệt trong bối cảnh ngôi sao sáng nhất là Quang Hải đã ra đi.

CLB Hà Nội đã gặp khó khăn ở 2 mùa giải qua. Tuy nhiên, không ai dám gạt tên đội bóng Thủ đô ra khỏi khỏi cuộc đua vô địch. Hà Nội FC vẫn sở hữu “binh hùng, tướng mạnh”. Không còn Trần Đình Trọng, Hà Nội FC vẫn có Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung cùng 2 trung vệ trẻ đang lên là Việt Anh, Văn Tới đủ tạo ra hàng thủ cứng cáp. Cùng với sự kết hợp của những nội binh chất lượng như Hùng Dũng, Văn Kiên, thủ thành Tấn Trường và tiền đạo Văn Quyết đủ để tạo ra bộ khung ổn định.

Hà Nội FC vẫn luôn là thách thức lớn nhất với mọi đối thủ. Cùng với đó, bài toán ngoại binh cũng sẽ phải được tính tới khi ngoại binh đắt giá Djuro Zec bị chấn thương nặng và phải cần khoảng 9 tháng để hồi phục. Với tình hình hiện tại, kỳ hạn chuyển nhượng, thay thế cầu thủ còn đến gần 1 tháng nữa mới diễn ra, Hà Nội FC sẽ phải tính toán để làm sao vẫn duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch và vẫn phải giữ lực lượng không bị hao tổn khi cạnh tranh liên tục. Sắp tới, họ sẽ chơi chấp ngoại binh khi chỉ còn Siladi lành lặn, còn Ivancic thì không thể hiện được nhiều. Với Nam Định, 1 điểm có được trên sân Thiên Trường cũng đã giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng để vươn lên đứng thứ 11 dù vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận. Kết quả này sẽ là cú hích tinh thần rất lớn để họ tự tin có 1 mùa giải thành công sau khi có được những nguồn tài trợ lớn.

Giải bài toán lực lượng

Không chỉ Hà Nội FC gặp vấn đề với lực lượng. V.League sắp trở lại ở vòng đấu thứ 5 nhưng đến lúc này cho dù tập trung sớm, chuẩn bị kỹ càng, tổ chức thi đấu giao hữu liên tục nhưng nhiều CLB cũng đang đau đầu với vấn đề lực lượng. Những chấn thương bất ngờ ập đến cộng với chất lượng của nhiều ngoại binh không như kỳ vọng khiến các CLB V.League đang phải ngóng chờ từng ngày để đợi đến thời điểm được thay đổi nhân sự. Tại giải giao hữu tổ chức trên sân nhà mới đây, Sông Lam Nghệ An (SLNA) bất ngờ bị “sứt mẻ” lực lượng khi tiền vệ Oojong Mark bị chấn thương và cần phải có thời gian 3 tháng để trở lại.

Điều này khiến HLV Nguyễn Huy Hoàng rất đau đầu. Đặc biệt khi Oojong Mark sắm vai tiền vệ tổ chức, người kiến tạo lối chơi cho đội bóng xứ Nghệ. Cần phải nhấn mạnh rằng từ đầu năm nay, SLNA đã gặp trục trặc rất nhiều liên quan đến ngoại binh. Họ đã phải có điều chỉnh bằng việc thay thế Basit bằng Oseni và bây giờ đến lượt Oojong Mark bị chấn thương nghỉ dài hạn. Câu hỏi rất “nóng” được đặt ra với SLNA lúc này là: Liệu lực lượng trong tay đội bóng có đủ để khỏa lấp sự thiếu vắng một chân chạy sung sức như Jong Mark hay không?

Không chỉ SLNA mà hàng loạt đội bóng khác như Hoàng Anh Gia Lai phải chia tay Kim Dong Su và hiện chưa biết người mới từ Hàn Quốc sẽ thi đấu ra sao ở tuyến phòng thủ, trong khi Baiano là cái tên tiếp tục rời đi. Với Thanh Hóa, những kết quả trước đó không mấy khả quan khiến người hâm mộ lo âu, thì nay lại tiếp tục đau đầu khi tiền vệ Pinto đã dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Đây thực sự là điều khiến HLV Ljupko Petrovic gặp khó trong việc tìm người đảm nhận vai trò tổ chức lối chơi. Pinto là cầu thủ rất quan trọng trong chiến thuật phòng ngự phản công của Thanh Hóa. Song sự vắng mặt của anh thực sự ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Petrovic.

“Loạt trận giao hữu vừa qua là rất quý giá với cá nhân tôi, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ. Những sai sót, yếu kém đã được toàn đội thẳng thắn chỉ ra. Tôi cũng mong muốn tăng cường thêm những cầu thủ chất lượng cả nội và ngoại cho chặng đường còn lại của mùa giải. Đây là điều cần thiết cho đội bóng hiện tại. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện và để giành được kết quả tốt nhất ở từng vòng đấu sắp tới” - HLV Petrovic chia sẻ.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vleague-2022-hua-hen-tro-lai-day-quyet-liet-5689902.html