V.League: Biến động

Do chỉ còn 2 vòng đấu nữa lượt đi sẽ khép lại nên vòng 11 vừa qua đã chứng kiến những trận đấu giành điểm căng thẳng, khiến bảng xếp hạng có những thay đổi lớn.

Thắng SLNA, CLB TP.Hồ Chí Minh (phải) nới rộng cách biệt với Hà Nội lên thành 5 điểm

2 ngôi đầu tuy vẫn không đổi nhưng với việc Hà Nội nhận thất bại thứ 2 trước đối thủ nhóm cuối là Nam Định và TP.Hồ Chí Minh “xóa dớp” lần đầu tiên đả bại SLNA để có chiến thắng thứ 8 (nhiều nhất giải), khoảng cách giữa đôi bên đã được nới rộng lên 5 điểm. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 5 trong 6 chuyến làm khách mà nhà ĐKVĐ tưởng như vô đối lại không thể thắng (3 hòa, 2 bại). Trận thắng duy nhất của họ trong 6 chuyến làm khách là trước “chủ nhà” Viettel, nhưng là... trên sân Hàng Đẫy. Như vậy sau 11 vòng đấu, chỉ còn duy nhất đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh mới nhận thất bại duy nhất (trước chính Hà Nội).

Ở đáy bảng đã có sự đổi ngôi quan trọng giữa 2 đội bóng miền Trung. Với chiến thắng đầu tiên trên sân nhà 19-8 trong trận “chung kết ngược” lượt đi, S.Khánh Hòa đã gác lại Quảng Nam 1 điểm, đồng thời trao lại vị trí cuối bảng cho đối phương.

Có sự xáo trộn nhiều nhất là ở nhóm giữa. Với chiến thắng trên sân B.Bình Dương cùng với việc một loạt các đội xếp trên như: Sài Gòn, SLNA, Hải Phòng, SLNA trắng tay, Than QN từ vị trí thứ 7 đã leo lên hạng 3. Tiếp tục là khắc tinh của HAGL tại sông Hàn, SHB.ĐN cũng cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, từ hạng 9 lên hạng 6.

Tuy nhiên, đáng ghi nhận nhất là những nỗ lực của các đội chiếu dưới. Trong đó, Thanh Hóa thực sự đã hồi sinh. Quật ngã Hà Nội rồi Sài Gòn, đội bóng xứ Thanh có trận bất bại thứ 5 liên tiếp (trong đó có 3 chiến thắng liền trên sân nhà) kể từ khi “bầu” Đệ tái xuất. Giành 11/15 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng từ đáy bảng xếp hạng ở vòng 7 đã vươn lên thứ 9 và chỉ còn cách nửa trên bảng xếp hạng đúng 1 điểm. Nam Định, Viettel cũng gượng dậy cắt mạch 3 trận liền không thắng (với Viettel còn là 3 trận liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng).

Ở vòng đấu dành cho các đội chủ nhà này (ngoài B.Bình Dương tất cả đều có niềm vui trọn vẹn), có 2 điểm nhấn đáng chú ý. Đó là SLNA lần đầu tiên bị thủng lưới, đồng thời nhận thất bại đầu tiên sau 6 vòng liên tục và 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp chia đều cho cầu thủ 2 đội (thủ môn Thế Tài của Viettel và tiền đạo Lynch của Hải Phòng) chỉ trong vòng 7 phút trong trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201905/vleague-bien-dong-2947707/