V.League: Đầu êm, đuôi quẫy

Vòng 24 là vòng đấu bản lề. Với chiến thắng tối thiểu vừa đủ tại xứ Nghệ trong trận đấu sớm nhất, Hà Nội chính thức bảo vệ chức vô địch trước 2 vòng đấu. Hơn 24 giờ sau, ngôi á quân cũng được định đoạt vào tay TP.Hồ Chí Minh sau khi đánh bại Sài Gòn 4-1. Cuộc đua giành danh hiệu giờ đây chỉ còn vị trí thứ 3 hiện do Than QN tạm chiếm nhưng có ít nhất đến 5 đối thủ ngấp nghé.

Nam Định sẽ phải cố gắng trong 2 trận đấu cuối cùng

Nam Định sẽ phải cố gắng trong 2 trận đấu cuối cùng

Nếu nhóm đầu êm ả thì nhóm cuối lại xuất hiện khúc quanh mới. Tưởng đã như cá nằm trên thớt nhưng “cái đuôi” S.KH bỗng quẫy mạnh khiến dưới đáy lại đục mù, sôi sục. Tại Đà Nẵng, những tưởng Thanh Hóa cắt đứt được mạch thua thì ở giây cuối cùng của phút bù giờ lại không tránh khỏi thất bại thứ 7 liên tiếp. Kết quả ấy cộng với lời kêu gọi của CĐV trên sân nhà “cố gắng, cố gắng hơn nữa”, trong trận “chung kết ngược" tiếp Nam Định, S.KH đã chơi bùng nổ với tinh thần cảm tử. Phá lưới đội bóng cũ từng khoác áo ở lượt đi, Patiyo là người khép lại chiến thắng đậm nhất (3-0) kể từ đầu giải của S.KH. Vẫn phải cầm đèn đỏ nhưng với chỉ còn 1 điểm kém hơn, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thấy tia sáng cuối đường hầm. Hành trình về đích của 2 đội chót bảng khá tương đồng, đối thủ 2 trận cuối của S.KH là Sài Gòn (sân nhà) và HAGL (sân khách), còn Thanh Hóa là Viettel (nhà), B.BD (khách). Tuy nhiên về tâm lý, sau những ngày dài mây đen vần vũ, bầu trời phố biển đã hửng sáng, trong khi 28 ngày chờ V.League trở lại sắp tới xứ Thanh sẽ hết sức ngột ngạt.

Với trận không thắng thứ 6 liên tiếp và việc HAGL, Viettel giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Hải Phòng và B.BD, Nam Định quay trở lại cuộc chiến trụ hạng. Trong 6 đội nhóm cuối thì với 30 điểm Viettel và Hải Phòng đã chắc chắn thoát suất xuống hạng trực tiếp (vì hơn vị trí chót giải của S.KH 6 điểm và cả kết quả đối đầu) nhưng vẫn có thể đi play-off.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/vleague-dau-em-duoi-quay-2965118/