V-League mạnh vì gạo…

Sau hai vòng đấu V-League, bất ngờ lớn nhất là đội suýt xuống hạng mùa trước Nam Định là đội duy nhất có hai trận thắng, chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng.

Nếu như trận ra quân Nam Định thắng CLB TP.HCM có phần may mắn ở phút bù giờ được hưởng quả 11 m thì việc qua mặt SHB Đà Nẵng trên sân đối phương cho thấy sự thực dụng và hiệu quả của họ.

 Đoàn Văn Hậu đầu quân cho Công an Hà Nội không kèm nổi đàn anh Văn Quyết để đội trưởng Hà Nội thực hiện cả hai bàn trong chiến thắng 2-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Đoàn Văn Hậu đầu quân cho Công an Hà Nội không kèm nổi đàn anh Văn Quyết để đội trưởng Hà Nội thực hiện cả hai bàn trong chiến thắng 2-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Từ thân phận yếm thế lo chạy trốn rớt hạng ở mùa trước, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có màn lột xác mạnh mẽ nhờ những khoản đầu tư lớn của nhà tài trợ mới. Họ gom về rất nhiều cầu thủ giỏi, đã và đang khoác áo tuyển quốc gia như Hồng Duy, Hữu Tuấn (về từ HA Gia Lai), Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc (Viettel), Thanh Hào (Bình Định), Hoàng Thịnh (TP.HCM)… để tạo nên cái sườn nội binh vững chắc, bên cạnh các ngoại binh chất lượng như Hendrio, Pedro Paulo hay tân binh Gerard Fonullet.

Bình Định ký hợp đồng với nhà đầu tư mới ba năm nhưng chưa đủ thời hạn đã xài nhiều hơn khoản công bố 300 tỉ đồng.

Tiền nhiều để mua sắm cầu thủ mới đã đưa Nam Định trở thành một thế lực mới ở V-League, bên cạnh những giá trị cũ Hà Nội, hay thấp hơn là Thanh Hóa, Hải Phòng và mới nhất là tân binh Công an Hà Nội (CAHN). Một đội bóng đáng chú ý khác là B. Bình Dương cũng đầu tư nhiều cho lực lượng từ nơi khác, dù khởi đầu còn khập khiễng với hai trận hòa Hải Phòng và HA Gia Lai.

Rõ ràng những đội bóng V-League có tiền và chịu chi để lôi kéo về nhiều ngôi sao có khả năng tranh chấp tốp có huy chương cao hơn các đối thủ chạy ăn từng bữa hoặc lo ngay ngáy vì không biết nhà tài trợ bỏ rơi lúc nào. Chẳng hạn, Bình Định ký hợp đồng với nhà đầu tư mới ba năm nhưng chưa đủ thời hạn đã xài hơn nhiều khoản công bố 300 tỉ đồng cho ba mùa bóng, đến nỗi phải nhờ thêm sự hỗ trợ để duy trì CLB. Hay như CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa… với nguồn kinh phí eo hẹp cũng sẽ thắt lưng buộc bụng để giữ hạng là thành công.

Sau 180 phút dạo đầu V-League, nhà đương kim vô địch Hà Nội vẫn cho thấy sức mạnh ổn định của mình, dù vắng một số trụ cột cũ. Lão tướng đội trưởng Văn Quyết không hổ danh là cầu thủ xuất sắc giải mùa trước khi nổ súng đều đặn với ba bàn sau hai trận, cùng các đồng đội không có nhiều sự chênh lệch trình độ khi đá chính hay ngồi dự bị.

Cạnh sự vùng lên của hiện tượng Nam Định đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, cơ hội tranh chấp ngôi vô địch với Hà Nội có lẽ gói gọn hơn ở CAHN, Viettel. Thấp hơn là B. Bình Dương, Hải Phòng, SL Nghệ An, HA Gia Lai… trong vai trò phá bĩnh cùng chen chân vào top 8.•

Nét lạ của V-League 2023

Nếu như tân binh Khánh Hòa mới hai vòng đấu liền bị điểm mặt là ứng cử viên xuống hạng nặng ký nhất thì sự hiện diện của tân binh CAHN tạo nên nét lạ ở mùa bóng năm nay. Đầu tiên là việc thu hút nhiều tuyển thủ về và mức chuyển nhượng có hay không đang là dấu hỏi lớn. Lạ hơn là nhiều đội có cầu thủ giỏi rất cần giữ thì lại để cầu thủ mình đi nhanh chóng như Tô Văn Vũ (B. Bình Dương) hay Hồ Tấn Tài (T. Bình Định)…

Việc đầu tư, thu hút tài năng ngay mùa đầu đá V-League của CAHN khiến nhiều người nghĩ đến một đội bóng từng nổi đình nổi đám mới lên đá V-League mùa đầu đã mua cả chùm sao và là đội bóng được mệnh danh “đại gia” - Sài Gòn Xuân Thành.

Nét lạ khác là đội bóng mà những mùa trước là điểm đến ao ước của nhiều cầu thủ vì lót tay đậm, lương cao là CLB TP.HCM thì nay lại là đội bóng để nhiều cầu thủ giỏi ra đi (20 cầu thủ) và mang về đa phần là cầu thủ trẻ và chưa khẳng định được ở hạng Nhất lẫn những lò đào tạo trẻ (12 cầu thủ). Đ.TR

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/v-league-manh-vi-gao-post719371.html