Và Maradona đã..."sống"

Maradona đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt thỏa mãn tột cùng. Những giọt nước mắt của một con người - một sinh linh đã sống sót sau khi phải vật lộn với ngàn trùng bão tố.

Nói vòng loại World Cup 2010 với Maradona giống như "ngàn trùng bão tố" quả không sai. Bởi Argentia dưới trướng Maradona đã thi đấu hết sức vất vả, và sau khi thua đại kình địch Brazil ngay trên sân nhà thì cánh cửa World Cup tưởng như đã đóng sầm lại. Sau trận đấu ấy, ở Argentina, có cả một phong trào chống đối Maradona, khiến cho ngay cả website cá nhân của nhân vật huyền thoại này cũng phải ngừng hoạt động. Ngay cả khi Argentina may mắn vượt qua Peru - đội bóng yếu nhất Nam Mĩ một cách may mắn bằng một bàn thắng ở phút thứ 90+3 thì những áp lực lên vai Maradona vẫn không hề suy giảm. Thế nên rạng sáng qua, thầy trò Maradona đã đến SVĐ QG ở Urugoay với một tâm trạng hết sức căng thẳng. Thế nhưng Urugoay trong một trận đấu phải thắng mới có thể lấy vé đi Nam Phi cũng chơi bóng căng thẳng chẳng kém gì. Kết quả là 90 phút của trận đấu vì thế diễn ra trong tình cảnh giằng co, và quả bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Trong một thế trận mà cả hai đội đều như "đông cứng" thì ai cũng nghĩ tỷ số hòa 0-0 rồi sẽ được thiết lập. Thế nhưng đúng như ai đã nói - "Maradona là con của chúa" nên rốt cuộc chúa lại một lần nữa hiện sinh để "cứu" đứa con mình. Phút 84 của trận đấu, sau một tình huống hỗn loạn trước khung thành Urugoay, Belotti đã đệm bóng cận thành, ghi bàn duy nhất cho Argentina. 9 phút sau bàn thắng duy nhất này, trọng tài nổi hồi còn mãn trận. Và thế là ở trên đường piste, Maradona nhảy lên như một đứa con nít. Rồi Maradona khóc trong vòng vây của các học trò. Rốt cuộc thì sau biết bao gian khổ, Argentina của Maradona cũng thoát khỏi cái viễn cảnh trở thành ông lớn đầu tiên của bóng đá thế giới bị loại khỏi VCK World Cup. Maradona nói trong hạnh phúc: "Mọi người thấy đấy, ĐT đã chiến thắng, và tôi đã chiến thắng. Tôi xin tặng chiến thắng này cho toàn thể nhân dân Argentina, trừ… báo chí" Thật đúng là một câu phát biểu mang chất Maradona 100%

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2009/10/152987.cand