Vác dao đi chém người vì sợ mất người yêu

Nghi ngờ một thanh niên cùng xóm tán tỉnh người mình yêu, Ngô Trọng Quân ở Thanh Hóa đã vác dao đi tìm người này hỏi chuyện nhưng không thấy nên đã chém mẹ anh này và một người khác trọng thương.

Thanh Hóa:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng 28/9, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng dùng dao chém 2 người khác trọng thương.

Sự việc xảy ra tại xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi một nam thanh niên vác dao truy sát, chém 2 người cùng xóm bị thương nặng.

Theo đó, Ngô Trọng Quân (SN 1995; ngụ thôn Đô Thịnh, xã An Nông) đã cầm dao đến nhà bà H.T.M. (SN 1970; ngụ cùng thôn) tìm anh L.C.H. (SN 1995, là con trai bà M.) để "tính sổ" do nghi ngờ anh H. tán tỉnh một người con gái mà Quân đem lòng yêu.

Do anh H. không có nhà, thấy bà M., Quân liền cầm dao chém bà này một nhát vào bắp tay trái dẫn tới bị thương rồi bỏ đi.

Trên đường đi, Quân gặp ông Đ.X.Th. (SN 1965; ngụ cùng thôn) và tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào người ông Th.. Hậu quả, ông Th. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Theo một lãnh đạo xã An Nông, Ngô Trọng Quân là người có biểu hiện tâm thần. Anh này đem lòng yêu một người con gái cùng thôn (yêu đơn phương) cách đây nhiều năm. Sự việc xuất phát từ việc Quân nghi ngờ anh H. tán tỉnh người mình yêu. Do hoang tưởng nên đã dẫn đến có những hành động trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điêu tra làm rõ.

Huy Hoàng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vac-dao-di-chem-nguoi-vi-so-mat-nguoi-yeu-306540.html