Vạch mặt băng nhóm gia đình 'mai phục' ở ngân hàng chớp cơ hội trộm cắp

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1970, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng vợ là Lê Thị Nhựt (SN 1977) và Lê Thị Mỹ (SN 1979, ngụ phường Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, em gái Nhựt) rủ nhau trộm cắp tài sản.

Ba đối tượng Nguyễn Ngọc - Lê Thị Nhựt- Lê Thị Mỹ tại cơ quan điều tra.

Thủ đoạn của chúng tinh vi ở chỗ, chúng rình ở các ngân hàng, nếu phát hiện người nào cất tiền vừa rút vào cốp xe, chúng sẽ bám theo và chỉ trong tích tắc nạn nhân rời xe là chúng cạy cốp, trộm tài sản.

Những vụ mất tiền bí ẩn

Từ cuối năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ mất trộm tiền với giá trị lớn. Điều đáng nói, những vụ việc này vô cùng bí ẩn, các nạn nhân đều không hiểu bằng cách nào kẻ gian biết họ đang có tiền trong cốp xe máy và tiền bị lấy đi như thế nào.

Điển hình, khoảng 9h ngày 18/11/2016, anh Vũ Cao H (SN 1989) đến chi nhánh Ngân hàng Agribank rút số tiền 40 triệu đồng. Anh H bọc tiền kỹ lưỡng và bỏ vào cốp xe máy hiệu Sirius đi về nhà. Khi đến địa bàn xã Duy Sơn (Duy Xuyên), anh H ghé vào một quán nước, để xe ngoài sân rồi vào bên trong uống cà phê với bạn. Sau ít phút chuyện trò, anh H lái xe về tới nhà thì phát hiện toàn bộ số tiền để trong cốp xe đã không cánh mà bay.

Tiếp đó, khoảng 10h ngày 6/1/2017, ông Lương Văn N (SN 1960, chủ một cửa hàng VLXD tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) đến trụ sở Ngân hàng Sacombank rút 320 triệu đồng. Ông N mang bọc tiền ra bỏ vào cốp xe hiệu SH Mode và đi thẳng về nhà. Khi ông N vừa dắt xe vào nhà thì có khách đến hỏi mua ống nước. Chỉ ít phút sau khi người khách đi khỏi, ông N mở cốp xe thì hỡi ôi, bọc tiền 320 triệu đã biến mất.

Ngày 20/4/2017, Công an huyện Duy Xuyên lại nhận được đơn báo mất tiền của ông Lý Chưởng (SN 1961, ngụ xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Vinh).

Theo trình bày của ông Chưởng, khoảng 8h ngày hôm đó, ông đến phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank rút 105,75 triệu đồng để lo việc nhà. Cầm bọc tiền từ ngân hàng ra, ông Chưởng bỏ vào cốp xe máy hiệu Gravita và đi một mạch đến hợp tác xã (cách ngân hàng khoảng 6km), để xe trước sân cơ quan rồi đi vào phòng làm việc.

Khoảng 3 phút sau, thấy một phụ nữ lạ mặt ngồi trên xe máy trước cổng cơ quan cùng một người đàn ông có điệu bộ khả nghi, ông Chưởng liền ra kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số tiền vừa rút ở ngân hàng đã bị mất. Ông Chưởng liền lên xe máy đuổi theo đôi nam nữ và điện báo công an xã hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đuổi đến thị trấn Nam Phước thì mất dấu.

Nhờ các hộ kinh doanh ven đường trích xuất hình ảnh trong camera giám sát, ông Chưởng thấy có một đôi nam nữ đi trên xe máy “dường như” bám theo khi ông trên đường từ ngân hàng về hợp tác xã.

Nhận được trình báo của các bị hại, Công an huyện Duy Xuyên khẩn trương thu thập thông tin, xác minh, làm rõ. Trong lúc lực lượng công an đang rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn và liên tục mật phục ở các ngân hàng thì lại có thêm nạn nhân mới.

Vào sáng ngày 11/5/2017, chị Võ Thị Huyền V (SN 1979, ngụ xã Duy Vinh) đến trụ sở Ngân hàng Đông Á rút tiền. Khi trở ra, chị V bỏ ví tiền (bên trong có 6,7 triệu đồng) vào cốp xe hiệu Sirius rồi chạy xe đến chợ ở gần đó. Chị V gửi xe bên ngoài và đi bộ vào bên trong chợ. Sau khi mua hàng xong, chị V lái xe máy về nhà thì phát hiện ví tiền để trong cốp xe đã biến mất một cách khó hiểu.

Ông Chưởng kể chuyện mất tiền.

Lộ nhóm trộm gia đình

Sau vài ngày xác minh, các trinh sát đã thu thập nhiều thông tin giá trị và lần ra được những manh mối quan trọng. Có 3 đối tượng 1 nam 2 nữ thường lảng vảng ở các ngân hàng trên địa bàn thị trấn Nam Phước. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được các đối tượng khả nghi này là Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Thị Nhựt và Lê Thị Mỹ.

Đi sâu vào điều tra, các trinh sát biết được, Ánh đã từng có 2 tiền án, Nhựt có 1 tiền án. Điều khá trùng hợp là tiền án của đôi vợ chồng này có chung hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn cạy cốp xe. Xâu chuỗi những tài liệu, bằng chứng thu thập được, ban chuyên án có đủ cơ sở chứng xác lập chuyên án T517 và Ánh, Nhựt, Mỹ là những đối tượng chính.

Kiên trì đeo bám, sáng ngày 12/5/2017, các trinh sát phát hiện Ánh, Nhựt, Mỹ cùng 1 cháu bé khoảng 13 tuổi xuất hiện trên địa bàn. Đến khoảng 10h15 cùng ngày, 2 người phụ nữ chạy xe lòng vòng và dừng trước ngân hàng Sacombank và theo dõi các khách hàng rút tiền tại đây. Trong lúc đó, Ánh và cháu bé dừng xe cạnh cây xăng cách đó 100m. Khi Ánh và đồng bọn chưa kịp hành động thì bị các trinh sát bắt giữ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang “theo dõi” các khách hàng của ngân hàng nói trên để lợi dụng sơ hở trộm cắp. Theo lời khai của các đối tượng, bọn chúng đã gây ra tất cả 4 vụ trộm tiền kể trên với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Thủ đoạn của chúng là lảng vảng phía trước các ngân hàng, phát hiện những người rút tiền để trong cốp xe rồi bám theo chờ cơ hội ra tay trộm tiền.

Sáng ngày 18/11/2016, Ánh dùng xe máy của mình chở Mỹ đến trước ngân hàng Agribank Duy Xuyên. Phát hiện anh H rút số tiền 40 triệu đồng bỏ vào cốp xe máy, Ánh và Mỹ liền bám theo. Lợi dụng lúc anh H uống cà phê bên trong quán, Ánh và Mỹ lén mở cốp xe của nạn nhân lấy trộm toàn bộ số tiền để bên trong. Trên đường về lại Đà Nẵng, Ánh và Mỹ chia nhau mỗi tên 20 triệu đồng để tiêu xài.

Thấy ngon ăn, sáng ngày 6/1/2017, Ánh tiếp tục chở Mỹ vào Nam Phước. Khi phát hiện ông N cầm bọc tiền to từ ngân hàng Sacombank bỏ vào cốp xe máy "xịn", Ánh và Mỹ xác định ngay “con mồi béo”. Bám theo ông N đến khi ông này đưa xe vào trong nhà, 2 đối tượng liền liều lĩnh vào theo. Ánh tiếp cận ông N giả vờ hỏi mua ống nước để đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho Mỹ lại gần chiếc xe máy của ông N. và cuỗm tài sản trong cốp xe trong nháy mắt.

Trong vụ trộm tiền của ông Chưởng, khi bám theo nạn nhân đến hợp tác xã Duy Vinh, thấy có nhiều người phụ nữ đứng trước cổng nói chuyện, Mỹ liền tiến đến giả vờ hỏi đường về TP.Hội An nhằm tránh sự chú ý. Trong lúc đó, Ánh chạy xe vào bên trong, để xe gần xe ông Chưởng. Chỉ trong tích tắc, Ánh mở cốp xe của ông Chưởng lấy trộm toàn bộ số tiền để bên trong.

Trường hợp của chị V, sau khi phát hiện chị này chạy vào bãi gửi xe, Ánh và Mỹ cũng đem xe vào gửi và cố tình để xe sát bên xe chị V rồi lẹ làng ra tay. Ăn quen bén mùi, ngay sáng hôm sau, ngày 12/5/2017, các đối tượng Ánh, Mỹ, Nhựt tiếp tục rủ nhau vào Nam Phước để thực hiện hành vi trộm cắp. Trong lúc cả bọn đang “rình mồi” thì bị lực lượng công an huyện Duy Xuyên bắt giữ.

Để ngụy trang hành vi phạm pháp của mình, vợ chồng Ánh còn chở con trai (SN 2004) theo. Không những thế, mỗi lần trộm tiền trót lọt, chúng chạy xe lòng vòng nhiều tuyến đường để "cắt đuôi" lực lượng chức năng.

Chúng còn ma mãnh khi làm nhiều biển số xe giả và mua hơn 60 chiếc khẩu trang để sử dụng khi gây án. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, hành vi phạm pháp của nhóm trộm gia đình này đã bị công an huyện Duy Xuyên phát hiện và bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội. Để phòng ngừa, khi đến các địa điểm giao dịch tiền tệ, người dân không nên đi một mình, nếu rút số tiền lớn.

Nguyên tắc quan trọng nhất là luôn mang theo tiền trong người, nếu để trong cốp xe thì phải có người trông giữ cẩn thận. Nhiều người nghĩ rằng, cốp xe là nơi an toàn để cất tiền mà không biết rằng, yên xe máy được làm bằng vật liệu mềm, kết cấu không chắc chắn, chỉ trong tích tắc tội phạm dễ dàng ra tay chiếm đoạt tài sản bên trong.

Văn Hoàng - Trường Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/hoi-am-don-thu/vach-mat-bang-nhom-gia-dinh-mai-phuc-o-ngan-hang-chop-co-hoi-trom-cap-335697.html