Vai tiểu tam của Kim Oanh đáng ghét nhưng diễn xuất lố?

Vào vai 'em gái mưa' trong phim 'Đừng bắt em phải quên', tạo hình của NSƯT Kim Oanh được xây dựng hơi lố và gây cười cho người xem.

Tiểu tam vốn là dạng nhân vật quen thuộc trên màn ảnh, từng gây sóng gió trong các phim truyền hình gần đây như Về nhà đi con (Nhã), Hoa hồng trên ngực trái (Trà)... Tương tự, Đừng bắt em phải quên cũng có nhân vật "em gái mưa", do NSƯT Kim Oanh thủ vai. Nhưng điều khác biệt là nhân vật này xuất hiện ngay từ tập đầu phim và có mối quan hệ thân thiết với cả vợ của người đàn ông kia.

Tạo hình tiểu tam đáng ghét, gây khó chịu

Vai diễn Linh của Kim Oanh là một nữ doanh nhân góa chồng và chưa có con. Cô là bạn thân từ thời đi học của Luân (NSƯT Hoàng Hải). Luân coi Linh như em gái và luôn giữ lời hứa với người chồng đã khuất của cô - chăm sóc cho Linh. Vợ Luân (Quách Thu Phương) cũng biết Linh qua lời kể của chồng. Mối quan hệ của họ bình thường cho đến khi Linh chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sống và làm việc.

Phải thừa nhận, tạo hình của vai tiểu tam Linh được xây dựng lố và đáng ghét ngay từ đầu. Mái tóc vểnh ra ngoài, điệu cười ha hả, có thể nói Linh dễ khiến người xem cảm thấy tức mắt, khó chịu. Cô cũng không trẻ trung, xinh đẹp, khéo nói như những nhân vật tiểu tam khác, nếu không muốn nói là có phần còn vô duyên.

 Tạo hình tiểu tam gây ức chế ngay từ ngoại hình.

Tạo hình tiểu tam gây ức chế ngay từ ngoại hình.

Trong khi đó, trái ngược với Linh, Ngân (Quách Thu Phương) là mẫu phụ nữ dịu dàng, vừa kinh doanh giỏi vừa đảm đang, nấu ăn ngon, hết lòng thương yêu chồng con.

Chính vì cách xây dựng nhân vật tiểu tam có phần lép vế so với chính thất, kịch bản phim trở nên hấp dẫn, cuốn hút người xem. Một khán giả bình luận: "Bà Linh sao vô duyên thế nhỉ, nhìn mái tóc chỉ muốn uốn lại giùm". Người khác có chung quan điểm khi nhận xét: "Không biết do đạo diễn có ý đồ xây dựng một nhân vật sôi nổi, vui tươi, vô tư, hồn nhiên hay sao mà cô Linh có điệu cười phải nói là vô duyên không thể cảm được".

Chứng kiến sự quan tâm, tình cảm lãng mạn Luân dành cho bà xã Ngân, Linh bắt đầu tỏ ra ghẹn tỵ, thái độ không vui. Cô thể hiện điều đó thông qua hành động và cả những câu nói bóng gió. Linh thường nhắc về những kỷ niệm xưa trước mặt Ngân, kể Luân thích ăn rau muống từ thời sinh viên, khen anh là người chồng chung thủy.

"Người chung thủy như anh Luân là hiếm lắm đấy nhé. Nhiều ông chán lắm, ra ngoài chỉ thích ăn của lạ. Nhưng mà về nhà nịnh thối vợ, cứ bảo thích ăn cơm vợ nấu nhất, điêu thuyền nhỉ" - Linh nói chuyện hồn nhiên khi đến nhà vợ chồng Ngân chơi.

Với Luân, Linh cũng từng trêu đùa bóng gió: "Anh bảo với Ngân là em bắt cóc chồng của cô ấy". Trong một lần tâm sự, cô lại nói: "Cô ấy còn có anh để dựa vào, còn em thì...", khiến Luân bối rối. Hay khi đi ăn sáng cùng Luân, Linh thốt lên: "Không có người đàn ông nào trên đời có thể hiểu em hơn anh".

Trong tập 6 lên sóng mới đây, Linh thể hiện rõ ý đồ muốn chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng Luân. Cô gọi điện cho anh vào buổi tối, thường xuyên tìm cớ để gặp mặt, giả vờ vấp ngã vào lòng Luân.

Linh và Luân là bạn thân lâu năm, từ thời sinh viên.

Diễn xuất lố hay tình tiết phim vô lý?

Sau 6 tập đầu lên sóng, có thể nói nhân vật Linh tiểu tam đã phần nào thành công trong việc gây ức chế cho người xem, từ giọng nói, biểu cảm, thái độ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét lối diễn của NSƯT Kim Oanh còn đậm chất kịch nói. Diễn xuất bị cường điệu theo lối sân khấu, đôi khi ánh mắt dữ dằn quá mức cần thiết, đôi khi lại điệu quá, nhiều đoạn thoại bị gượng, chưa tự nhiên.

"Cứ quay đến Linh là mình thấy sởn da gà, hình như diễn xuất hơi lố. Vẫn biết tính cách nhân vật là vui vẻ, hồn nhiên" - một thành viên mạng bình luận.

Chưa kể, diễn biến từ tình bạn thành tình cảm yêu đương của nhân vật Linh xảy ra quá nhanh, khiến người xem cảm thấy vô lý. Trong nhiều năm, cô luôn coi Luân như anh trai. Vậy mà chỉ sau vài cuộc gặp, cô đã nhanh chóng mưu đồ ngã vào lòng anh.

Cách Luân đối xử, quan tâm "em gái mưa" Linh cũng làm cho khán giả thấy khó hiểu. Trước mặt vợ con, anh thoải mái nói chuyện điện thoại với cô vào buổi tối, nhẹ nhàng dặn dò Linh phải đi ngủ sớm, hỏi han bị mệt ra sao... Ở những phân cảnh này, cách nói chuyện của Luân không khác gì đang tâm sự với người yêu.

Bên cạnh đó, Ngân tỏ ra thoải mái đến vô lý trong mối quan hệ của chồng với bạn thân. Khi biết chuyện Linh uống rượu say, cô còn dặn chồng: "Lần sau anh phải đưa Linh lên tận phòng, tắt điều hòa vì rất dễ bị cảm lạnh".

Diễn viên Quách Thu Phương vào vai Ngân (vợ Luân).

Khán giả Hoàng Thu Hương chia sẻ: "Phim xây dựng nhân vật vô lý quá, bạn thân mấy cũng có ranh giới chứ. Nhất là giữa đàn ông đã có gia đình và phụ nữ độc thân". Thành viên mạng Trần Thu Hoàn viết: "Phim này chẳng thực tế gì cả. Chẳng có nữ doanh nhân nhạy bén chuyện kinh doanh nào mà lại không nhạy bén chuyện hôn nhân gia đình như chị Ngân".

Ngoài ra, nhiều câu thoại trong phim bị cho là sến, không thực tế. Luân - Ngân bên nhau đã 20 năm, tình cảm mặn nồng, song cách nói chuyện giữa hai người lại cho thấy sự khách sáo, không gần gũi. Câu cửa miệng của Luân luôn là "cảm ơn em" mỗi khi vợ chuẩn bị đồ ăn sáng hay rót nước mời chồng. Với vợ chồng yêu nhau, gần gũi suốt ngần ấy năm sẽ có cách thể hiện tình cảm tinh tế hơn, không phải bằng những câu thoại có phần kịch và khách sáo.

Với những tình tiết phi lý của mối quan hệ tình cảm tay ba này, người xem dường như đang chờ đợi những "chiêu" quyến rũ chồng người tiếp theo của Linh có sức nặng hơn và thuyết phục hơn.

Phương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vai-tieu-tam-cua-kim-oanh-dang-ghet-nhung-dien-xuat-lo-post1061001.html