Valencia: “Bàn thắng vàng” & vấn nạn chấn thương

(TTVN Online) - Valencia đã có thêm 3 điểm nữa để đảm bảo một cách vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với suất vào thẳng vòng bảng Champions League, với khoảng cách 6 điểm hơn đội đứng thứ 4 (Mallorca) và 7 điểm hơn đội thứ 5 (Sevilla).

Thắng Malaga 1-0 là trận thắng thứ hai liên tiếp của Los Che trên sân nhà Mestalla, trong thời điểm cả Sevilla lẫn Mallorca đều mất điểm, chưa kể Deportivo thất bại. Tuy vậy, HLV Unai Emery hoàn toàn có lý do để lo ngại chứ không thể thoải mái mà hướng về phía trước. Sự lo ngại đó liên quan đến vấn đề chấn thương của các cầu thủ. Vượt qua 2 đối thủ đến từ xứ Andalucia là Almeria và Malaga, có thể cho rằng, đó là một kết quả đáng khích lệ với Valencia, bởi các đội bóng ở Andalucia luôn rất khó chơi. Đáng chú ý là ở lượt đi, Valencia cũng vượt qua 2 đối thủ này trên sân đối phương mà cũng không để thủng lưới lần nào. Rạng sáng qua, David Villa là người duy nhất ghi bàn - một bàn thắng được ví như vàng, sau khi Juan Mata và David Silva đã tỏa sáng trong trận gặp Almeria trước đó. Ít nhất thì việc ghi bàn trở lại của Villa cũng là một tín hiệu cho thấy, đã có sự ổn định hơn trên hàng tấn công. Đây mới là lần lập công đầu tiên của Villa trong vòng 1 tháng qua. Bàn gần đây nhất của anh là hôm 22-2, trong trận thắng Getafe 2-1. Hiện tại, anh đã có 18 bàn, nhưng vẫn kém Lionel Messi tới 7 bàn. Vấn nạn chấn thương Nhưng thật không may cho Villa và Valencia, ngay khi El Guaje ghi bàn trở lại anh lại bị một chấn thương ở đầu và không thể tham dự trận đấu trên sân La Romareda của Zaragoza - đội bóng cũ của Villa, vào đêm mai. Sau một tình huống va chạm ở đầu, mặc dù vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút, anh đã được đưa đến bệnh viện và nằm lại đó 1 đêm để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, chấn động đó không có gì nghiêm trọng nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi từ 3 đến 4 ngày. Villa không phải là người duy nhất bị đau sau trận gặp Malaga. Hậu vệ phải, Miguel Brito cũng đã gia nhập danh sách những người vắng mặt ở trận đấu với Zaragoza. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ thi đấu được 13 phút thì chấn thương đùi phải. Hôm nay, anh sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn, mặc dù đang chờ xem anh có bị rách cơ hay không thì có điều chắc chắn là anh không thể bình phục trong 2 ngày để thi đấu. Trong đội hình của Valencia hiện tại, danh sách chấn thương đã có David Navarro, Jeremy Mathieu, Bruno Saltor, David Albelda, Vicente. Valencia là một trong những đội đen đủi nhất mùa giải này khi gần như vòng đấu nào cũng có cầu thủ chấn thương, chưa kể vấn đề án phạt cũng đeo bám họ ở những trận gần đây. Theo Emery thì rõ ràng là “không bình thường khi có quá nhiều trường hợp chấn thương đến vậy trong đội hình. Tất nhiên, tôi hiểu rằng, những trận đấu đỉnh cao luôn đòi hỏi việc thi đấu với cường độ mạnh khiến các cầu thủ buộc phải mạo hiểm, nhưng chúng tôi cũng cần phải xem xét lại tình hình thể lực của từng cầu thủ để khắc phục tình trạng này”. Emery sẽ phải khắc phục ngay, bởi lịch thi đấu sắp tới sẽ không dễ chịu chút nào. Vì thế, dù vị trí thứ 3 là khá an toàn nhưng Valencia vẫn không thể lơ là.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/21076/