Vận chuyển một bao tải ma túy, trả giá bằng cả tính mạng

Do hám lợi, Trần Công Hợi đã nhận lời vận chuyển cả một bao tải chứa ma túy xuống Hà Nội. Trong đầu đối tượng luôn đinh ninh ám hiệu, khi có người hỏi 'biển số xe đẹp thế' thì giao ma túy.

Ngày 9/5, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Trần Công Hợi (SN 1971, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điểm h khoản 4 Điều 194, BLHS.

Bị cáo Trần Công Hợi tại tòa

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Trần Công Hợi khai nhận: Ngày 14/11/2017, Hợi đến nhà chị gái là Trần Thị Vân (SN 1965, ở Thuận Châu, Sơn La) chơi.

4 ngày sau, khi Hợi đang ở nhà chị Vân thì có người đàn ông không quen biết tìm đến, đặt vấn đề nhờ Hợi vận chuyển một bao tải gạo bên trong có 5 bánh heroin và 4 túi ma túy tổng hợp về Hà Nội, sẽ được trả thù lao hậu hĩnh, Hợi đồng ý.

Người đàn ông lạ này còn cẩn thận dặn Hợi, khi xuống tới Hà Nội, có người đến hỏi “biển số xe đẹp thế” thì giao ma túy cho người đàn ông này và nhận tiền công.

Khoảng 7h sáng ngày 18/11/2017, Hợi để xe máy và bao tải gạo chứa ma túy vào gầm xe khách đi tuyến Sơn La – Hà Nội. Khi đến Hà Đông, Hà Nội, Hợi lấy xe máy chở ma túy vào cây xăng, khi đang định đổ xăng thì đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Về những người liên quan đến vụ án, đối tượng thuê Hợi vận chuyển ma túy và đối tượng nhận ma túy từ Hợi, quá trình điều tra không xác định được. Chị Trần Thị Vân (chị gái Hợi) khai rằng không biết Hợi vận chuyển trái phép chất ma túy nên cơ quan điều tra không xử lý.

Số lượng ma túy mà Hợi vận chuyển là đặc biệt lớn, cụ thể theo kết luận giám định, 5 bánh heroin có trọng lượng 1.738,80 gam; 4 túi nilon chứa các viên nén màu hồng, giám định là Methamphetamine, trọng lượng 62,21 gam, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Công Hợi mức án cao nhất là tử hình về tội danh như VKS truy tố.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/van-chuyen-mot-bao-tai-ma-tuy-tra-gia-bang-ca-tinh-mang-a369498.html