Vận đỏ đang đến với bóng đá Việt

Rốt cuộc rồi điều thầy Park mong đợi đã đến, 5 tuyển thủ quốc gia trong màu áo Hà Nội từ Turkmenistan trở về lành lặn cùng niềm vui chiến thắng. Trong khi các cô gái Vàng Việt Nam đã giơ cao Cúp vô địch sau khi chiến thắng chủ nhà 1-0 tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ ba vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Ảnh VPF.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ ba vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Ảnh VPF.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo trong ngày đầu hội quân đang có tâm lý hứng khởi khi 2 tin vui liên tiếp chỉ cách nhau 20 phút bay về Hà Nội. Nó làm cho BHL đội tuyển và các bác sĩ tạm vơi đi những lo lắng.

Các cầu thủ Hà Nội nguyên vẹn trở về

Chiến thắng Altyn Asyr với tổng tỷ số 5-4, ngoài việc giúp Hà Nội FC trở thành đội đầu tiên giành vé vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup thì còn tạo đà tâm lý tốt cho Quang Hải và các đồng đội.

Với tư cách là kẻ thắng trận thì chặng bay 10.000 km từ Turkmenistan về Việt Nam của Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Kiên cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Niềm vui này sẽ khiến tinh thần của các cầu thủ Hà nội lên cao, truyền thêm sự tự tin cho đồng đội trên tuyển.

Hà Nội là CLB đầu tiên tại Đông Nam Á lọt vào chung kết liên khu vực của AFC Cup. Ảnh HNFC.

Đây là trận đấu cả 5 cầu thủ kể trên đều đá chính, Hùng Dũng được thay ra ở phút 90 đơn thuần chỉ là lý do chiến thuật. Có thể thấy để bảo vệ tỷ số 2-2, cả 11 cầu thủ trên sân của Hà Nội đã chiến đấu không mệt mỏi.

Qua quan sát trên truyền hình có vẻ như Duy Mạnh là cầu thủ tốn nhiều sức lực nhất. 15 phút cuối, các cầu thủ Altyn Asyr đá cực rắn và trung vệ Duy Mạnh nhiều lần phải nằm sân nhăn nhó vì đau.

HLV Nishino tự tin và cho rằng ba cầu thủ đang chơi tại J-League là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Thitipan Puangchan (Oita Trinita) đã tiếp cận trình độ châu lục. Thì việc Hà Nội FC có mặt ở chung kết sân chơi AFC Cup đã chứng minh các cầu thủ CLB Hà Nội giờ cũng ở tầm châu lục rồi.

Nên nhớ trong trận tiếp chủ nhà Altyn Asyr thì HLV Chu Đình Nghiêm chỉ dùng 2 ngoại binh Omar và Moses. Hải mươi phút cuối, Hà Nội mới tung Papa Ibou Kebe vào sân để thay cho Văn Đại. Nhưng các cầu thủ Hà Nội vẫn không hề lép vé trong các pha tranh chấp với những đối thủ to cao hơn nhiều. Thậm chí, Văn Quyết cầu thủ không được ông Park đã có cú đúp bàn thắng giúp Hà Nội FC 2 lần vươn lên dẫn tỷ số trước.

Quà sớm của các cô gái Vàng

Câu chuyện giành chiến thắng của các cô gái Vàng Việt Nam trên đất Thái Lan cũng ly kỳ không kém. Nữ Thái Lan đang giữ kỷ lục của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á với 4 lần đăng quang, trong đó có 3 lần liên tiếp vào các năm 2015, 2016 và 2018. Đáng chú ý là trong 3 chức vô địch nói trên, thì có 2 lần họ đánh bại Việt Nam ở vòng knock-out.

Dưới thời chủ tịch LĐBĐ Thái Lan mới, họ đang có mức đầu tư lớn từ việc thay HLV trưởng, thuê đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha, trong đó có cả trợ lý người Hàn Quốc. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai cầu thủ Thái kiều trong đội hình.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết giải vô địch nữ Đông Nam Á đã từng giành vé dự 2 VCK World Cup gần nhất. Tại giải đấu năm nay, đội chủ nhà đang cho thấy sức mạnh thực sự đáng sợ với 5 trận toàn thắng, 31 lần chọc thủng lưới đối phương và chỉ để thua có 3 bàn.

Các cô gái Vàng Việt Nam (áo trắng) đã gửi tặng chiến thắng cho các chàng trai. Ảnh FAT.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) rất muốn với lợi thế sân nhà, nữ Thái Lan sẽ giành cúp Vàng tạo đà tâm lý trước trận đội tuyển nam Thái Lan xuất quân 1 tuần sau đó. Nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung đã không cho người Thái được hưởng niềm vui, ngược lại họ tặng món quà này cho đội tuyển nam trước giờ xung trận.

Tại vòng bản, họ đã thắng đậm Campuchia 10 - 0 ở trận ra quân, hạ Indonesia 7 - 0 ở trận tiếp theo. Ở lượt cuối, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đối thủ sừng sỏ Myanmar 4 bàn không gỡ để đứng đầu bảng. Tuy gặp một chút khó khăn nhưng rốt cuộc các cô gái Việt Nam cũng có chiến thắng sít sao với tỷ số 2 - 1 trước Philippines. Với 4 trận toàn thắng, ghi 23 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn các cô gái Việt Nam cho biết họ đã sẵn sàng đòi lại món nợ cũ.

Mặc dù đội chủ nhà được đánh giá là chiếu trên nhưng với khả năng phản công sắc nét đội trưởng Huỳnh Như đã có bàn thắng ở hiệp phụ. Có 1 chi tiết khá thú vị, sau khi ghi bàn thắng Huỳnh Như sau khi ghi bàn đã cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng thứ 2.

HLV Mai Đức Chung đã láu lỉnh thay ngay Huỳnh Như ra ngoài nhưng một người Thái, thành viên BTC đã kịp thời nhắc nhở trọng tài rút thẻ đỏ muộn màng. Báo hại các cô gái Việt Nam phải ra sức chống đỡ trong thế thiếu người còn Huỳnh Như đứng trong đường hầm ôm mặt không dám nhìn trận đấu.

Hai năm qua, bóng đá Thái đang thua chúng ta cả bóng đá nam lẫn nữ, mọi cấp độ của đội tuyển. Tâm lý “sợ Thái” đã lùi xa và giờ đây là lúc chúng ta tự tin nghĩ về một chiến thắng, dù đá sân khách.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/van-do-dang-den-voi-bong-da-viet-365312.html