Văn Hậu than thở: 'Tôi không thể nuốt nổi món khoai tây ở Hà Lan nữa rồi'

Cựu trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel đã có những chia sẻ thú vị về Đoàn Văn Hậu ở thời điểm Hà Lan đang thực hiện cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Van Bakel kể: "Văn Hậu có khoảng thời gian không hề dễ dàng. Ngôn ngữ và ăn uống là rào cản khó khăn. Cậu ấy nói "tôi không thể nuốt nổi món khoai tây nữa rồi". Gần đây, tôi lái xe đến Gronigen để đưa Văn Hậu đi ăn trong một nhà hàng Việt Nam".

Về việc Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen, Van Bakel cũng là người tham gia vào một vài công đoạn. Anh đánh giá: "SC Heerenveen không quá tốn kém về tài chính để mượn Văn Hậu. Mặt thương mại cũng có điều thú vị. Văn Hậu được xem là hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Việt Nam. Thật không may, anh ấy đang không được thi đấu nhiều ở CLB hiện tại".

Văn Hậu đang chán ngấy việc ăn khoai tây khi thi đấu ở Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.

Văn Hậu đang chán ngấy việc ăn khoai tây khi thi đấu ở Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.

Văn Hậu hiện tại ở nhà riêng do CLB sắp xếp. Anh tập luyện tại nhà và thỉnh thoảng chơi điện tử trực tuyến giao lưu với nhiều cầu thủ Việt Nam và nước ngoài.

Hậu vệ sinh năm 1999 cũng là cái tên được đem ra bàn luận bởi cựu HLV SC Heerenveen Gertjan Verbeek.

"Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về việc này. Ở Australia, tất nhiên, chúng tôi theo dõi các trận đấu ở châu Á nhiều hơn. Có người biết đến Văn Hậu vì anh ta đã thi đấu khi mới 17, 19 tuổi cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam", HLV Gertjan Verbeek nói với đài Omrop Fryslan.

Ông nói tiếp: "Trợ lý Carl Veart của tôi biết Văn Hậu và cũng nói cậu bé không đủ giỏi để chơi cho chúng ta (CLB Adelaide United). "Chà", tôi thốt lên. Sau đó, tôi cũng biết rằng anh ta không đủ giỏi để chơi cho SC Heerenveen và cả Giải VĐQG Hà Lan. Nếu Văn Hậu thi đấu dưới quyền tôi, cậu ấy cũng không được lựa chọn".

Van Bakel sinh năm 1983. Anh sang Việt Nam thi đấu từ năm 2011, gắn bó lâu nhất với CLB Thanh Hóa. Bakel nhập tịch Việt Nam, lấy họ Nguyễn. Anh cưới vợ người Việt là DJ nổi tiếng Myno, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My. Cả hai đã cùng nhau có hai đứa con.

Van Bakel từng sang Bỉ rủ Công Phượng đi ăn phở. Ảnh: IGNV.

Hiện tại, Van Bakel đã giải nghệ và chuyển hướng sang làm bất động sản ở TPHCM và Hà Lan. Về bóng đá, anh vẫn theo đuổi và giúp đỡ các cầu thủ ở châu Âu có nhu cầu sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Van Bakel đánh giá các tài năng ở Việt Nam cần có chỗ đứng ở châu Âu. Tuy nhiên, các kế hoạch của anh đang tạm bị trì hoãn do dịch Covid-19. Dù có hộ chiếu Việt Nam, Van Bakel vẫn quyết ở lại Hà Lan vì rủi ro khi di chuyển bằng máy bay và sẽ phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh.

Cựu trung vệ 37 tuổi quyết định ở lại nhà bà ngoại tại Hà Lan. Anh chỉ có thể nói chuyện với vợ và các con qua các cuộc gọi video. "Điều này khá khó khăn nhưng tôi không thể phàn nàn. Sức khỏe là điều quan trọng nhất và tôi mong tất cả chúng ta đều khỏe mạnh trong thời điểm này", Van Bakel nói.

HIẾU LƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/van-hau-than-tho-toi-khong-the-nuot-noi-mon-khoai-tay-o-ha-lan-nua-roi-22020194153029380.htm