Vận may của cô giáo nghiện

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng – người đưa 10 viên ma túy vào phòng Karaoke DuBai (TT.Hương Khê, Hà Tĩnh) tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè chỉ phạt hành chính vì được xác định là con nghiện, 3 người khác không phải con nghiện đã bị truy tố. Có người ác khẩu nói nhờ nghiện mà cô Hằng gặp… may.

Cuộc đời, có những câu chuyện may rủi lẫn lộn, đúng chất "tái ông thất mã".

Có lẽ cô giáo Trần Thị Thúy Hằng – người đưa 10 viên ma túy vào phòng Karaoke DuBai (TT.Hương Khê, Hà Tĩnh) để tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè vào đêm 21/12 cũng đang cảm thấy mừng vì may mắn một cách khó tin và khó tả.

Mừng là bởi, trong số 13 người bị bắt quả tang khi tham dự “tiệc” ma túy thì cô cùng với 1 vị cán bộ kiểm lâm, 1 cán bộ ngân hàng và 1 nữ kế toán cùng 6 người khác chỉ bị phạt hành chính.

Xin nhấn mạnh, cô Hằng mang 10 viên ma túy vào quán nhưng chỉ bị phạt hành chính, không bị tạm giữ điều tra. Còn Biện Thị Lý (SN 1982), Phan Khắc Quỳnh (SN 1990) đều trú thị trấn Hương Khê; Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú TP.Hà Tĩnh) đưa 5 viên ma túy vào phòng karaoke thì bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê lý giải, theo hướng dẫn thông tư liên tịch (thông tư 17) giữa các cơ quan chức năng thì người nghiện cho người khác chất ma túy (không phân biệt nguồn gốc số hàng cấm từ đâu mà có) để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tôi lờ mờ hiểu, hình như những người buôn ma túy hầu hết đều nghiện…

Vận may của cô giáo nghiện

Theo Bộ luật Hình sự 1999, người sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; nếu tái phạm có thể lĩnh án tù đến 5 năm. Ngoài ra, người góp tiền để mua ma túy sử dụng chung hoặc bỏ tiền mua hàng cấm cho những người khác sử dụng cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhưng Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018) không coi hành vi đó là tội phạm. Theo luật mới, người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính.

Như vậy, nếu bữa “tiệc” ma túy xảy ra và bị phát hiện từ năm 2017, cô Hằng cùng "những người bạn" có lẽ đang “bóc lịch”. Với một cô giáo “ngày áo dài, đêm áo ngắn” và biến hình như siêu nhân thì chẳng khác nào rơi cảnh “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”.

Thế nhưng, sẽ khó có thêm 1 lần “may” cho cô Hằng, bởi báo chí truyền thông đang cùng nhau “mổ xẻ” thắc mắc của nhiều người về việc: Người nghiện ma túy thì có thể “đường đường chính chính” mang, sử dụng ma túy mà không bị xử lý hình sự hay không?

Ở một khía cạnh khác, nếu cô Hằng có thoát “kiếp nạn trần gian” lần này biết đâu cô lại có thể tiếp tục đứng trên bục giảng để truyền đạt kinh nghiệm cai nghiện thành công?

Cuộc đời là thế, "tái ông thất mã". Vụ thác loạn ma túy tập thể bị phanh phui có thể là một cơ hội để cô Hằng làm lại cuộc đời.

Còn việc cô có được quay trở lại ngôi trường tiểu học, tiếp tục dạy dỗ cho những mầm non tương lai của đất nước hay không lại tùy thuộc vào sự khoan dung của xã hội. Bởi, những đứa trẻ, chúng cần học “tiên học lễ, hậu học văn” chứ không phải “tiên học lắc, hậu học bay”.

Đã có một thầy Hiệu trưởng rao giảng phòng chống xâm hại học đường nhưng lại dâm ô chính nam sinh trong trường thì không ai muốn có thêm một cô giáo giỏi “bay lắc” dang cánh tay bảo vệ các học sinh khỏi ma túy. Nhưng nếu cô trở thành một tấm đứng lên từ vấp ngã thì tại sao không?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Mộc Miên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-may-cua-co-giao-nghien-a416323.html