Văn Quyến - "cậu bé Vàng" đã hết thời?

GiadinhNet - Nắng gió xứ Nghệ và cả những tháng năm lầm lỗi đã không thể đánh gục khát khao trở lại bóng đá đỉnh cao của Văn Quyến. Nhưng nửa mùa giải này lại là “cơn ác mộng” với anh.

Quyến chưa có nổi một bàn thắng, số lần ra sân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. “Cậu bé Vàng” năm nào của bóng đá Việt Nam đã “hết thời”? Chẳng ai “đì” Văn Quyến “Cậu bé Vàng” bước vào mùa giải này cùng nửa tá thông tin trái chiều về tương lai. Đã có lúc, người xứ Nghệ đau đáu lo âu vì tưởng Ninh Bình sẽ “cướp” mất anh bằng khoản tiền chuyển nhượng 5 tỷ đồng. Rồi từ Gia Lai, bầu Đức cũng bóng gió về khát vọng chứng kiến Quyến trở lại đỉnh cao trên... phố Núi Pleiku. Rốt cuộc, Văn Quyến vẫn ở đó. Anh chẳng đi đâu cả và hình như, mọi thông tin chỉ là “đòn gió” mà các đội “nắn gân” nhau, đồng thời đánh bóng thương hiệu. Nhưng sau những thông tin này, V-League 2010 không còn suôn sẻ với Quyến. Anh xuất hiện trong một vài trận đầu mùa dưới triều đại của HLV Hữu Thắng nhưng ấn tượng để lại rất mờ nhạt. Sau đó, Quyến “biến mất” khỏi đội hình chính. Ở thành Vinh, dư luận xầm xì về khả năng Văn Quyến có mâu thuẫn với HLV trưởng. Rồi nữa, là cả tin đồn về việc anh bị “đì”, do không muốn gắn tương lai lâu dài với SLNA. Sự thực thì chỉ có một. Sau một mùa giải thi đấu tròn vai nhờ các đồng đội hỗ trợ hết lòng, Văn Quyến lại bị ảnh hưởng chấn thương và anh hiện không còn đảm bảo thể lực để thi đấu cường độ cao liên tục hàng tuần. Tại SLNA, HLV Hữu Thắng luôn được các cầu thủ nể trọng vì cách ứng xử rất chu toàn. Anh vẫn dành “biệt nhãn” cho phẩm chất thiên phú của Văn Quyến và tạo điều kiện tối đa giúp Quyến trở lại. Kể cả thời điểm, tiền đạo này liên tiếp vi phạm giờ giấc sinh hoạt, “bùng” trại đi chơi đêm hồi đầu mùa, Hữu Thắng vẫn sẵn lòng tha thứ. Bởi vậy vấn đề của Quyến không thể do mâu thuẫn, cũng chẳng phải bị “đì”. Quyến đã không thể vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình. Ngôi sao “lạc” Mùa giải 2009, Quyến từng được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao sau gần chục bàn thắng và rất nhiều pha kiến tạo. Nhưng sau 13 vòng đấu của SLNA, tên anh chưa một lần được “xướng” lên trên bảng điện tử và dĩ nhiên, cả những đường chuyền “sắc như dao” cũng không còn nữa. Những thông số khô khan ấy không biết “nói dối”, dù nó có thể khiến rất nhiều người từng ngưỡng mộ và đặt niềm tin ở “cậu bé Vàng” phải đau buồn. Lẽ đơn giản, thời kì đỉnh cao của Văn Quyến dường như đã ở quá xa đâu đó trong dĩ vãng. Còn giờ đây, “sức hút” cùng vị thế “ngôi sao” của Quyến có chăng chỉ còn đọng lại ở... cái tên. HLV Hữu Thắng khi được hỏi về phong độ thất vọng của Quyến sau trận đấu cuối cùng lượt đi đã tâm sự: “Tôi muốn cậu ấy quên đi quá khứ”. Quá khứ mà Hữu Thắng nhắc đến không phải là những lỗi lầm (dù nó đã cướp đi quá nhiều của Quyến). Quá khứ ấy là những danh vọng, quá nhiều thành công và sự tung hô dành cho ngôi sao số một của nền bóng đá. Những thứ “phù hoa” đó giờ không hợp và cũng không phải dành cho Văn Quyến. “Cậu bé Vàng” phải chấp nhận thực tại rằng anh chỉ còn là ngôi sao “lạc”, là cầu thủ rất đỗi bình thường so với mặt bằng V-League hiện giờ. Mà trong bóng đá, những gì của thực tại mới mang lại tiếng nói quyết định. Thành Vinh những ngày tháng 5 trời nắng cháy da người. Văn Quyến, khi xuất hiện trong trận gặp V.NB (trận đấu hiếm hoi được ra sân) cũng khiến nhiều người bất ngờ với dáng vóc “gầy” hơn, đen đúa hơn. HLV Hữu Thắng bảo: “Quyến đang rất nỗ lực”. Lại thầm mừng, bởi ít nhất, sự thay đổi từ Quyến cũng mang lại hy vọng chứng kiến những khoảnh khắc xuất thần. Dù ai cũng hiểu sẽ thật khó để điều đó xảy ra thường xuyên, bởi Quyến bây giờ đã không còn là Quyến của đỉnh cao như khi “cứa lòng” tung lưới Thái Lan cách đây 7 năm nữa. Bảo Nghi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2010052808214830p0c1004/van-quyen-cau-be-vang-da-het-thoi.htm