Văn Quyến: 'SLNA đã có chút may mắn hơn'

Giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước đối thủ, Phạm Văn Quyến (trợ lý HLV U17 Sông Lam Nghệ An - SLNA) cho rằng, đội bóng xứ Nghệ đã có chút may mắn hơn đối thủ U17 Học viện Nutifood ở những phút cuối.

17h chiều qua (27/9), trận Chung kết của giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia NEXT MEDIA 2020 đã diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây là màn tái ngộ gay cấn giữa "tân binh" U17 Nutifood JMG và "đội bóng lão luyện" U17 SLNA.

Trước đó, ở lượt trận cuối cùng của bảng B, U17 SLNA đã để thua 2-4 trước U17 Nutifood JMG nhưng ở chung kết mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi. Quyền kiểm soát thế trận nghiêng về U17 SLNA trong khi "những cậu bé nhà thầy Giôm" chủ yếu theo lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Kết thúc trận đấu, U17 SLNA giành chiến thắng thuyết phục, khẳng định đẳng cấp và sức mạnh của đội bóng giàu truyền thống.

Hình ảnh trận đấu.

Hình ảnh trận đấu.

U17 SLNA ghi tổng cộng 3 bàn thắng trong đó có cú đúp của cầu thủ Hồ Văn Cường và pha lập công vào phút thứ 52 của tiền đạo Đinh Xuân Tiến. Dù nâng cao đội hình nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn để lỡ cơ hội trong những pha dứt điểm. Hiệp 1 kết thúc với 1 bàn thắng duy nhất ở phút thứ 12 của Văn Cường.

"Sau hiệp 1 tôi đã nhắc nhở các em cố gắng chắt chiu từng cơ hội. Trong hiệp 2 cần tận dụng và xử lí tình huống bình tĩnh, quyết đoán hơn" - Phạm Văn Quyến chia sẻ sau trận đấu về việc dặn dò các cầu thủ.

Dù đứng trước SLNA chơi rắn nhưng U17 Nutifood vẫn cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Chớp lấy thời cơ vào phút thứ 63, cầu thủ số 9 Nguyễn Quốc Việt phá bẫy việt vị và thành công ghi bàn thắng đầu tiên cho U17 Nutifood.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra trong vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U17 Nutifood càng chơi càng hay. Các cầu thủ đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội và cố gắng đã được đền đáp khi đội bóng của HLV HLV Guillaume Graechen rút ngắn cách biệt bằng cú đá phản lưới nhà của một cầu thủ SLNA. Do thời gian còn quá ít nên dù đã cố gắng hết sức U17 Nutifood vẫn không thể thay đổi kết quả. U17 SLNA chiến thắng xứng đáng với tỉ số 3-2.

Phát biểu sau chiến thắng, Phạm Văn Quyến cho rằng, về mặt chuyên môn hai đội đều đã làm rất tốt. Có thể thấy thể lực của Nutifood nhỉnh hơn SLNA đặc biệt vào 15 phút cuối trận nhưng may mắn đã mỉm cười với đội bóng xứ Nghệ.

Khi được hỏi về Đào Ngọc Tú, cầu thủ tạo ra rất nhiều nguy hiểm ở khung thành đối phương trong trận chung kết hôm qua, trợ lý HLV Văn Quyến chia sẻ, ở những trận đấu trước, Tú thể hiện khá bình thường nhưng đến bán kết và chung kết, tiền đạo số 7 của SLNA đã đá khoảng 200% sức lực.

Phạm Văn Quyến trong vai trò mới kể từ khi từ giã sân cỏ đã có riêng cho mình 3 chức vô địch sau 3 năm làm trợ lý HLV cả ở U11, U15, U17.

"Thật sự tôi chỉ là trợ lý, cả HLV trưởng và tôi đều may mắn nằm trong thành phần ban huấn luyện. Vị trí đó tạo được áp lực và động viên cho học sinh trong cách tập cũng như thi đấu, khi các học sinh cố gắng hơn thì sẽ mang đến niềm vui cho toàn đội. Tôi đang theo nghề HLV và sẽ cố gắng dần dần học hỏi để tiến tới tương lai" - Văn Quyến khiêm tốn trả lời về cái duyên trong công tác đào tạo của mình.

Đây cũng chính là lần thứ 10 SLNA lọt vào chung kết và 8 lần chạm tay vào ngôi vị cao nhất của giải bóng đá dành cho lứa tuổi 17.

Huyền Trang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/van-quyen-slna-da-co-chut-may-man-hon-20200918181038029.htm