Văn Thanh kể lại kỷ niệm ở giải U23 châu Á

Hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết nếu trận chung kết U23 châu Á 2018 bị hoãn, anh cùng đồng đội sẽ đóng video thật ngầu để kỷ niệm giải thi đấu ở Trung Quốc.

Đã 2 năm kể từ ngày U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq trong trận tứ kết U23 châu Á 2018, qua đó viết trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, Zing.vn có cuộc trò chuyện với hậu vệ Vũ Văn Thanh, nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Trong kỳ U23 châu Á 2018, Văn Thanh thi đấu 6/7 trận. Trận gặp U23 Iraq là lần đầu tiên thầy trò HLV Park chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Văn Thanh là cầu thủ nổ phát súng đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận đấu ngày 20/1/2018.

 Pha khoanh tay ăn mừng mang khí phách của U23 Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.

Pha khoanh tay ăn mừng mang khí phách của U23 Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.

- Đâu là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Thanh khi khoác áo các đội tuyển Việt Nam?

- Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là việc thi đấu VCK U23 châu Á 2018. Đây là sân chơi đầu tiên em phải thi đấu dưới thời tiết vô cùng lạnh giá. Đó cũng là giải đấu lớn nhất mà em từng tham dự và giành được danh hiệu Á quân.

- Văn Thanh nhớ lại quãng thời gian thi đấu U23 châu Á 2018? Đâu là động lực để Thanh quên đi cái lạnh và thi đấu hết mình tại giải đấu đó?

- Nhiệt độ dịp giáp Tết này ở miền Bắc chưa là gì so với hồi ở Trung Quốc. Có hôm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, chân tay tê cứng hết lại. Bình thường lúc tập luyện, bọn em phải mặc 2-3 cái áo giữ nhiệt, tay đeo găng. Khi bước vào tập, người nóng lên nên cũng đỡ. Trong quá trình thi đấu, có lẽ rét nhất là trận chung kết.

Văn Thanh chơi lăn xả trong cơn mưa tuyết ở trận chung kết tại Thường Châu. Ảnh: TTXVN.

Đội càng vào sâu, càng có nhiều khán giả Việt Nam đi sang Trung Quốc cổ vũ bọn em. Đông nhất là trận chung kết với U23 Uzbekistan. Em nghĩ tình cảm của người hâm mộ chính là động lực để chúng em chơi hết mình tại giải đấu đó. Nhiều lúc em không dám xem lại những video vì mỗi lần xem lại mà một lần sởn gai ốc.

- Thanh đánh giá thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay?

- Năm nay các cầu thủ U23 Việt Nam phải chịu áp lực hơn chúng em rất nhiều. Em mong mọi người hãy luôn ở bên cổ vũ các cầu thủ.

Hồi trước bọn em chỉ dám đặt mục tiêu có điểm ở vòng bảng và đá hết mình. Qua từng trận, càng vào sâu thì chúng em càng vui và càng cố gắng. Đến giờ thỉnh thoảng xem lại những đoạn video ngày đó em vẫn thấy sởn gai ốc, rằng không hiểu sao toàn đội lại có thể làm được điều kỳ diệu như thế ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.

- Hôm diễn ra trận chung kết, cảm giác của Thanh như thế nào?

- Hôm ấy trời mưa tuyết rất dày trước trận đấu. Em và một số bạn còn đùa nhau nếu hoãn, có khi cả đội ra sân để đóng video. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa bởi chúng em khi đó đều tập trung hoàn toàn và chỉ nghĩ đến trận đấu đó thôi. Sau cùng, đội vẫn thi đấu và dù không đóng MV, thì cả đội vẫn xuất hiện trên các đoạn phim rất đẹp.

- Thanh có thể chia sẻ thật lòng pha khoanh tay ăn mừng ở trận thắng U23 Qatar hôm 23/1 là do em chuẩn bị từ trước hay đột nhiên nghĩ ra ở lúc đó không? Kylian Mbappe đã “phát minh” ra kiểu ăn mừng đó nhiều lần trong năm 2017.

- Thực ra trước khi bước lên thực hiện cú sút là em đã nghĩ làm sao để ăn mừng trông thật ngầu. Lúc đó, em có cả hai trạng thái run có, tự tin cũng có. Khi thành công rồi thì rất hạnh phúc vì đội vào chung kết châu Á.

- Sau thành công ở U23 châu Á 2018, Thanh gặp phải chấn thương và bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng cùng đội tuyển Việt Nam. Từ chỗ được đông đảo người hâm mộ quan tâm, việc vắng bóng trong khoảng thời gian như vậy có khiến em buồn?

- Nhiều lúc ở một mình bên Hàn Quốc em cũng buồn lắm. Cũng may là hồi ấy có Trường, Lương và Trọng. Thỉnh thoảng gặp các bạn nên cũng đỡ. Khi em dưỡng thương được 3 tháng, lúc ấy đội tuyển vào tứ kết Asian Cup gặp Nhật Bản. Cảm giác khi đó vừa vui vừa buồn. Vui là khi thấy các bạn vào tứ kết, buồn vì đang nằm dưỡng bệnh mà chỉ muốn xách giày ra sân chơi bóng thôi.

- Thanh có kế hoạch gì trong năm mới 2020 này?

Trước mắt là em ăn Tết cùng gia đình. Sau đấy, em sẽ cố gắng thi đấu tốt để đóng góp vào thành tích của câu lạc bộ. Trước mắt cứ vậy đã.

- Xin cám ơn em về cuộc trò chuyện.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-thanh-ke-lai-ky-niem-o-giai-u23-chau-a-post1037923.html