Vấn vương một mùa sen Hồ Tây

Sắp tới đầu thu, cũng là lúc sen bắt đầu tàn sau bao ngày tỏa hương khoe sắc dưới nắng hè. Đó cũng là lúc bao người nhớ thương sen, thầm tiếc vì chưa kịp ngắm sen, chưa kịp đắm mình trong hương sắc tinh khôi của sen.

Sen Hồ Tây. Ảnh. Hoàng Huế

Vui đùa bên hoa. Ảnh. Đỗ Thảo

Sen Hồ Tây, một không gian thơm mát nằm trong lòng thủ đô Hà Nội nhộn nhịp. Với diện tích không lớn, chỉ khoảng 5-6 đầm sen cũng đủ biến thung lũng hoa Hồ Tây thành điểm đến đầy hương sắc, tựa như một viên ngọc xanh giữa lòng thành thị.

Thung lũng hoa ven Hồ Tây thành nơi biết bao người được thỏa khát khao đắm mình trong vẻ đẹp và mùi thơm thanh cao của quốc hoa, để lưu lại những bức ảnh đẹp và để lưu giữ hương sắc của những bó sen, của những ấm trà mua về làm quà cho người thân, bè bạn.

Những đầm sen ngát xanh. Ảnh. Hoàng Huế

Rạng ngời bên hoa. Ảnh. Hoàng Huế

Những đầm sen ở Hồ Tây được khai thác triệt để, hoa sen được thu hái từ sáng sớm để bán làm hoa trang trí, để ướp trà, dọc các khu đầm, người ta dựng các cầu tre, các chòi tre để du khách dễ dàng ngắm cảnh và chụp ảnh.

Khắp các cầu tre, các con thuyền nhỏ, những cô gái, những đám trẻ và cả các cô, các chị đang tíu tít cười nói vui vẻ, ngắm hoa và thả dáng. Họ say trong hương sắc của hoa mà quên đi những tất tả của cuộc sống thường ngày.

Sen Hồ Tây là sen quan âm, còn gọi là sen trăm cánh, sen cánh kép, hoa có gần trăm cánh, mọc thành hai lớp, lớp ngoài cánh to, cong như sen cánh đơn ở Đồng Tháp, Hà Nam, Hưng Yên..., lớp cánh trong nhỏ, thon ôm lấy đài vàng.

Khi hoa nở, trăm cánh xòe ra khoe sắc. Loại hoa này to hơn hoa cánh đơn, với 2 màu trắng tinh và hồng nhạt, bông to đầy, lá xanh ngắt, tươi tắn.

Những quý cô Hà Thành ngẫu hứng bên hoa. Ảnh. Hoàng Huế

Sen Hồ Tây có mùi thơm ngát, đậm, nên được dùng để ướp trà. Trà được cho vào búp sen, rồi bọc lại để ủ hương. Trà sen là thức uống thanh tao và đậm đà, kết hợp mùi trà thanh và hương sen ngát, khiến người ta say đắm.

Cái cách người Hà thành chọn những bông sen, chọn những cánh chè ngon, cái cách họ ướp trà trong hoa, cũng thanh lịch như chính người Tràng An.

Những ngày hè rực nắng, các đầm sen ở Hồ Tây lúc nào cũng tấp nập du khách từ sáng sớm tới xế chiều.

Những cô gái Hà Nội phố mộc mạc mà xinh đẹp. Ảnh. Hoàng Huế

Đậm chất Hà thành. Ảnh. Hoàng Huế

Bước sang đầu thu, sen bắt đầu tàn, là lúc người Hà thành và du khách mọi miền thấy vấn vương, thấy nhớ thương một mùa sen Hồ Tây.

Hoàng Huế

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/van-vuong-mot-mua-sen-ho-tay-619291.ldo