Vắng mặt họp báo 'Minh Lan Truyện', Triệu Lệ Dĩnh đăng đàn kêu gọi fan xem phim

Sau nhiều tháng chờ đợi thì mới đây lịch chiếu chính thức của 'Minh Lan truyện' cũng đã được chính thức ấn định sẽ lên sóng vào ngày 25 tháng 12 trên đài truyền hình Hồ Nam (Hunan TV).

Chiều ngày 25 tháng 12, đoàn làm phim Thật ư, thật ư, không phải là hồng phai xanh thắm (知否知否应是绿肥红瘦)hay còn gọi Minh Lan Truyệnđã tổ chức buổi họp báo ra mắt phim, tại buổi họp báo này, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã không có mặt tham dự khiến khá nhiều fan hâm mộ cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng ngay sau đó, nữ diễn viên đã có những dòng chia sẻ trên weibo cá nhân về nhân vật Thịnh Minh Lan, đồng thời gửi lời chúc mừng giáng sinh đến toàn thể khán giả và fan hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ trên weibo cá nhân: “Thịnh Minh Lan, trông thì có vẻ hiền hòa không ham danh lợi, nhưng thực chất lại rất cứng rắn, quyết đoán. Trong các cuộc âm mưu tranh giành, nàng đã mài giũa một trái tim vừa nhạy bén vừa tinh tế. Nàng ấy biết rõ khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, và nàng ấy cũng dám bất chấp tất cả để bảo vệ những người, những việc mà nàng ấy trân trọng.

Câu chuyện về Minh Lan không chỉ đơn thuần là câu chuyện về “sự phản kích thành công của một thứ nữ”, “phản kích” ở đây cũng không chỉ là tạo nên những điều cao cấp hơn so với bình thường, mà đây còn là một tấm gương phản chiếu của việc đối nhân xử thế. Minh Lan trong phim vẫn thường nói: ‘Tôi thích nhất là cuộc sống yên ổn bình thường, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì cả. Đây chính là trái tim nguyên sơ ban đầu của nàng ấy sau khi đã trải qua hàng ngàn sóng gió, và điều đó cũng phản ánh sắc màu trong cuộc sống của mỗi chúng ta’.

Câu chuyện về Minh Lan không chỉ đơn thuần là câu chuyện về “sự phản kích thành công của một thứ nữ”, “phản kích” ở đây cũng không chỉ là tạo nên những điều cao cấp hơn so với bình thường, mà đây còn là một tấm gương phản chiếu của việc đối nhân xử thế. Minh Lan trong phim vẫn thường nói: ‘Tôi thích nhất là cuộc sống yên ổn bình thường, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì cả. Đây chính là trái tim nguyên sơ ban đầu của nàng ấy sau khi đã trải qua hàng ngàn sóng gió, và điều đó cũng phản ánh sắc màu trong cuộc sống của mỗi chúng ta’.

Hơn 6 tháng ngày đêm “chung sống” cùng Minh Lan, tôi vẫn luôn đọc hiểu về nàng ấy và chuyện trò cùng nàng ấy, chính nàng ấy đã kéo tôi từ chủ nghĩa lý tưởng sang chủ nghĩa hiện thực, khiến tôi hiểu rằng sức mạnh của một người không nhất thiết phải có được từ sự đối đầu, mà có thể có được nhờ sự cân bằng và bao dung. Có thể cảm thụ được chân lý cuộc sống đồng thời hòa giải với chính nó, sau đó càng thêm cố gắng và yêu thương, đây mới là sức mạnh kỳ diệu nhất trong cuộc sống của chúng ta. Sức mạnh này, hi vọng các bạn có thể cùng tôi cảm nhận nó.

Hôm nay, Thật ư, thật ư, không phải là hồng phai xanh thắm chính thức được phát sóng, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, và cũng chúc cho Thật ư, thật ư, không phải là hồng phai xanh thắm của chúng ta: gia hòa vạn sự hạnh!

Trailer phim “Minh Lan truyện”.

Minh Lan truyện lên sóng vào tối nay – ngày 25 tháng 12 trên đài truyền hình Hồ Nam. Phim cũng đã được FPTPLAY mua bản quyền phát sóng và sẽ sớm có vietsub (phụ đề tiếng Việt) trong thời gian tới.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/vang-mat-hop-bao-minh-lan-truyen-trieu-le-dinh-dang-dan-keu-goi-fan-xem-phim-4323091.html