Vào 'ốc đảo' năm nào cũng lụt

Xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) hàng chục năm qua đều ngập lụt mỗi khi nước Tích Giang dâng cao. Năm nay, mực nước được cho là ngập sâu nhất trong lịch sử, biến xóm này thành ốc đảo giữa mênh mông nước.

Theo ông Bùi Đào Hoàng, trưởng thôn Cấn Hạ, xóm Bến Vôi có lịch sử hình thành mới vài chục năm nay.

Do ngày xưa là bến thuyền, trung chuyển vật liệu xây dựng nên khu vực này trũng thấp, hàng năm đều xảy ra ngập lụt.

Người dân xóm Bến Vôi cũng nhận thức được điều này. Vì thế, nhà cửa ở đây đều được xây dựng cao hơn so với bình thường. Theo ông Hoàng, 90% ngôi nhà ở đây không bị ngập lên nhà chính. Cư dân ở đây đa phần có điều kiện về kinh tế, và có thói quen sống với úng ngập nên cuộc sống không bị đảo lộn nhiều.

Theo ông Hoàng, hiện nay, các hộ dân trong xóm Bến Vôi được hỗ trợ mỗi hộ khoảng 2 triệu đồng tiền mặt, nước uống, mỳ tôm, đủ để sinh sống trong những ngày úng ngập. Để hỗ trợ người dân xóm Bến Vôi, lực lượng cán bộ chiến sĩ huyện đội Quốc Oai cùng dân quân tự vệ bố trí thuyền, cano để đưa người dân ra ngoài, đưa các cháu học sinh đi học hàng ngày.

Người dân trong xóm Bến Vôi khá lạc quan. Buổi chiều, nhiều người cho con cái ra giữa đường bơi lội. Tuy nhiên, cũng có những người bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa ngập sâu, ướt hết đồ đạc, lương thực, cần sự trợ giúp của các đơn vị chức năng.

Chị Bùi Thị Hoa, nhà ở xóm Bến Vôi cho biết, hơn 20 năm lấy chồng ở đây, mỗi năm đều bị ngập lụt, dù ít hay nhiều. Năm ngoái, nhà chị xây nhà mới, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước nên xây nền cao hơn. Các công trình còn lại nhà chị đều ngập sâu trong nước.

Một số hình ảnh phóng viên Tiền Phong ghi lại ngày 31/7:

Xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) nhiều ngày nay bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ảnh: Trường Phong

Xóm nằm bên Tích Giang, nước dâng lên khiến nhiều khu lán, trại ven sông ngập sâu. Ảnh: Trường Phong

Đường đi lối lại trong xóm bị ngập khá nặng, sâu hơn 1 mét. Ảnh: Trường Phong

Gần như toàn bộ nhà cửa ở trong xóm đều bị ngập nước, trong đó nặng nhất là khu vực gần bờ sông. Ảnh: Trường Phong

Hai người dân chờ cano của huyện đội Quốc Oai đưa ra ngoài đường lớn. Người dân không thể tự di chuyển bằng đường bộ vì nước ngập sâu tới ngang ngực, thậm chí đến cổ người lớn. Ảnh: Trường Phong

Dù đã chuẩn bị tâm lý vì năm nào cũng bị ngập lụt, tuy nhiên, việc sống chung với nước ngập nhiều ngày liền không hề đơn giản. Ảnh: Trường Phong

Dù vậy, người dân nơi đây cũng chuẩn bị khá đầy đủ các phương tiện di chuyển trong mùa lụt, do các hộ gia đình đều xuất phát từ nghề chài lưới. Ảnh: Trường Phong

Nhiều người dân ở đây có kinh nghiệm chống ngập lụt, đã xây nhà cao hơn nhiều, tuy nhiên, do mực nước năm nay dâng cao hơn so với mọi năm, nên vẫn có nhà bị ngập nước vào tầng 1. Ảnh: Trường Phong

Một bé trai đi bơi giữa đường phố chiều 31/7. Ảnh: Trường Phong

Các gia đình ở xóm Bến Vôi đa phần có kinh tế khá giả, dù thế, vẫn còn nhiều hộ khó khăn. Trong ảnh là khu vực ngập nặng nhất ở xóm Bến Vôi. Ảnh: Trường Phong

Buổi chiều, nhiều người dân và trẻ em lội nước ra những chỗ nông để đi lại và bơi lội. Ảnh: Trường Phong

Hai bé gái bơi lội ngay trong khoảng sân trước nhà. Ảnh: Trường Phong

Do gần sông nên nước lụt ở xóm Bến Vôi không đến mức quá bẩn so với nhiều địa bàn khác ở Chương Mỹ. Ảnh: Trường Phong

Nhiều trẻ em ở đây thích thú với lụt lội vì được bơi lội thoải mái ngay trên đường. Ảnh: Trường Phong

Ngoài xuồng, cano của huyện đội Quốc Oai hỗ trợ di chuyển, người dân xóm Bến Vôi cũng trưng dụng thuyền vốn để đua trong lễ hội đua thuyền rồng hàng năm để di chuyển từ xóm vào đường lớn. Ảnh: Trường Phong

Một cụ ông tranh thủ nước rút quét dọn rác thải trôi vào trong nhà. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vao-oc-dao-nam-nao-cung-lut-1308061.tpo