Vào tù vẫn không thoát tội buôn người

Vào trại giam vì tội mua bán ma túy, Tuyết và Hiền tưởng rằng hành vi buôn người đã bị chôn vùi . Nhưng đầu năm 2009, K. - cô gái mà chúng lừa bán cách đây 14 năm đã đến cơ quan Công an tố giác Tuyết và Hiền.

Năm ấy, Khà Thị K. mới 19 tuổi, trú tại xã Nà Phòn, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đẹp như bông hoa giữa núi rừng. Tuổi này, ở miền núi, lẽ ra K. đã yên bề gia thất nhưng cũng chỉ vì nhà cô quá nghèo nên có chàng trai đến tìm hiểu, họ lại đắn đo. Cũng chỉ vì muốn thoát nghèo, K. luôn ấp ủ ước mơ kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ cha mẹ và trang trải những khoản chi tiêu của bản thân. K. không ngờ rằng, người biến ước mơ của cô thành hiện thực, xin cho cô việc làm ở vùng biên giới Lạng Sơn xa xôi lại chính là mắt xích trong một đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia. Cùng với K., nhiều cô gái khác ở Hòa Bình đã chịu chung số phận cay đắng nơi xứ người. Người phụ nữ trở về sau 14 năm lưu lạc Khi đi, K. còn chưa biết đến tình yêu đôi lứa, vậy mà đến đầu năm 2009, khi K. trở về nhà, chị đã trở thành một người đàn bà có hai con nhỏ. Bồng bế những đứa con trở về quê hương, cảm giác thật ấm áp, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, K. luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. K. còn nhớ như in buổi chiều cách đây 14 năm, khi K. vừa trên nương về thì được Hà Thị H., người bạn cùng xóm đến tìm hồ hởi thông báo tin vui. Qua một người quen là Đinh Thị Hiền, trú tại xã Tân Mai, huyện Mai Châu (Hòa Bình), chị H. đã tìm được việc làm và người tuyển việc cũng đồng ý cho H. rủ thêm bạn đi. Theo lời của chị H. thì công việc là gánh hàng thuê ở khu vực biên giới, có chỗ ăn, nghỉ, trừ tiền chi phí sinh hoạt, mỗi tháng cũng dành dụm được vài trăm nghìn đồng. Thế rồi, chị H. còn dặn lại, K. cứ rủ thêm bạn, chị đi làm trước xem tình hình thực tế thế nào sẽ nhắn người về đón K. đi. Chị H. đi làm một thời gian thì K. được người nhà Đinh Thị Hiền đến tìm gặp nhắn đi làm. K. vui quá, rủ cả bạn là Khà Thị Y., người cùng xã đi theo. Sáng sớm hôm sau, K. và Y. được một người phụ nữ tên Tuyết - bạn của Hiền đến đưa đi làm. Do không có tiền mặt, K. và Y. bảo Hiền mua khăn thổ cẩm, mua vòng bạc của họ để lấy tiền tàu xe nhưng Tuyết ra vẻ hào phóng gạt đi: "Không cần phải bán những thứ đó, chị sẽ trả tiền vé xe cho". Những ngày sau, Tuyết đưa hai cô gái bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đến nhà một người phụ nữ gốc Việt. Chỉ mấy ngày sau, khi K. và Y. bị bắt ra đứng làm "hàng" để cho những người đàn ông nước ngoài chọn làm vợ thì họ mới vỡ lẽ đã bị lừa. Trong cuộc mua bán này, K. được bán với giá 9.500 nhân dân tệ còn Y. bị bán với giá 9.000 nhân dân tệ. 14 năm bên xứ người, bị ép buộc phải làm vợ, K. không lúc nào không nhớ quê hương. Biết tin K. trở về, ngay lập tức, Tuyết mò đến xin lỗi, mang theo cọc tiền mới coóng trị giá 10 triệu đồng để xin K. bỏ qua chuyện làm ăn của chị ta. Khi trở về, K. vội đến nhà Y. nhưng bất hạnh thay, người bạn gái năm xưa của K. vẫn còn đang lưu lạc bên xứ người. Quá uất ức, K. cùng gia đình Y. đến cơ quan Công an trình báo, tố cáo hành vi buôn bán phụ nữ của Hiền và Tuyết, đồng thời nộp lại số tiền 10 triệu đồng mà Tuyết đưa để bồi thường. Khi K. đến cơ quan Công an, cũng là một buổi chiều rực nắng như cách đây 14 năm, nhưng giờ đây, trên khuôn mặt người phụ nữ ấy đã hao mòn nhan sắc bởi phải lao động cực khổ, bởi những đớn đau trong tâm hồn. Và K. đã khóc trước mặt các điều tra viên, những giọt nước mắt tủi hổ bấy lâu phải nuốt vào lòng. Vào tù vẫn không thoát tội cũ Ngày 14/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sau một thời gian điều tra, cơ quan An ninh đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán phụ nữ xuyên quốc gia, tiếp tục xác minh các đối tượng còn lại trong đường dây này. Đối tượng quan trọng trong đường dây được chị K. nhắc tới là Đinh Thị Hiền, 46 tuổi, trú tại xã Tân Mai, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Hiền học hết lớp 5 thì bỏ học ở nhà và học nghề bốc thuốc nam. Biết chị H. có hoàn cảnh khó khăn, Hiền đã đến nhờ Nguyễn Thị Tuyết, 45 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu xin việc hộ. Chị H. không hề biết, cả Tuyết và Hiền có mối quan hệ khá khăng khít với nhau. Sau khi vờ xin việc cho chị H., Tuyết đã bán H. qua biên giới với giá 8.000 nhân dân tệ. Khi biết Tuyết đã bán H., Hiền không nói gì mà còn lờ hành vi này bằng cách đồng ý để Tuyết trả công với hình thức không bắt Hiền trả nợ số tiền Hiền vay của Tuyết. Không dừng ở đó, Hiền tiếp tục giúp sức cho Tuyết, liên lạc với bạn chị H. là K. và Y., để Tuyết mang họ đi bán. Hiện nay, chị H. cũng đã trốn về Việt Nam, chỉ còn Y. vẫn lưu lạc nơi đất khách. Sau khi phạm tội mua bán phụ nữ, Tuyết và Hiền tiếp tục tham gia đường dây mua trái phép chất ma túy ở Hòa Bình và Hải Dương. Thời điểm bị tố giác, hai đối tượng đang thi hành án ở các trại giam Thanh Xuân và Hoàng Tiến, chúng tưởng rằng tội lỗi cũ đã bị chôn vùi nhưng không ngờ lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình vẫn làm rõ. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ những đối tượng khác trong đường dây này

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/8/150261.cand