Vấp chân té, bị cây nước đá đập chấn thương đầu

Trong lúc vác cây nước đá giao cho khách, vô tình anh Bé Tư vấp té, bị cây nước đá đang vác đập đầu vào, làm tổn thương não.

Sáng 8-9, anh Nguyễn Văn Bé Tư (SN 1976, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết sau 4 ngày điều trị ở một bệnh viện tại TP HCM, anh đã xuất viện trở về nhà. Hiện sức khỏe vẫn chưa phục hồi, trí nhớ còn rất kém và lỗ tai còn chảy máu nhiều.

Anh Bé Tư kể lại vụ tai nạn bị cây nước đá đập vào đầu

Theo anh Bé Tư, khoảng 11 giờ ngày 4-9, anh chạy xe tải chở nước ngọt, bia và nước đá cây đi giao cho các quán ven tuyến lộ N2 từ huyện Bến Lức đi các huyện Thạnh Hóa, Thủ Thừa.

Khi ghé tiệm giao nước đá cho tiệm cà phê ven lộ N2 thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, do trời mưa, đường trơn trợt làm anh trượt chân, té úp mặt xuống nền xi măng. Cây nước đá vác trên vai, đập mạnh vào đầu làm anh chảy máu miệng và lỗ tai. Tai nạn khiến anh Bé Tư bất tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Ba (36 tuổi, vợ anh) nghe tin chồng bị nạn đã đến gọi xe taxi, đưa anh lên TP HCM cấp cứu. Kết quả chụp MRI phát hiện cú va đập làm anh chấn thương vùng đầu bên phải, tổn thương nhẹ não.

Đây là lần thứ 2 anh gặp họa tại quán cà phê này. 4 tháng trước, khi vác cây nước đá vào quán anh bị vấp té, gãy xương sườn.

Tin-ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vap-chan-te-bi-cay-nuoc-da-dap-chan-thuong-dau-20160908091603358.htm