VAR 'giết chết' giấc mộng Champions League của Man City như thế nào?

VAR 2 lần được áp dụng trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Tottenham, nhưng cả hai lần ấy, nó đều mang tới niềm vui cho đội khách, trong khi đội chủ nhà đi từ nỗi đau này tới nỗi đau khác.

Kịch tính của trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Tottenham được đẩy lên cao trào ở phút 73. Thời điểm ấy, tỷ số là 4-2 nghiêng về Man City và nếu kết quả này được giữ nguyên, đội chủ nhà sẽ thắng với tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận và giành vé tứ kết. Thế nhưng từ tình huống phạt góc, Fernando Llorente đã được được bóng vào lưới Man City, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

2 tình huống VAR trợ giúp Tottenham.

2 tình huống VAR trợ giúp Tottenham.

Pha quay chậm cho thấy bóng dường như đã chạm vào khuỷu tay của Fernando Llorente trước khi bay vào lưới. Các cầu thủ Man City đã lập tức khiếu nại trong tình huống này, nhưng sau khi tham khảo rất kỹ công nghệ VAR, trọng tài Cakir vẫn quyết định đây là bàn thắng hợp lệ của Tottenham. Trong tình huống này, Llorente đã chủ động khép tay lại. Vì thế vị vua áo đen có lý do để đứng về phía “Gà trống” Bắc London.

Bàn thắng được công nhận, đồng nghĩa tổng tỷ số sau 2 lượt trận ở thời điểm ấy là 4-4, và Tottenham là đội nắm giữ vé đi tiếp. Man City buộc lòng phải đẩy cao đội hình hơn nữa và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió. Phút thứ 90+3, từ sai lầm của hàng thủ Tottenham, Sergio Aguero có bóng và chuyền vào thuận lợi để Sterling dứt điểm tung lưới Lloris nâng tỷ số lên 5-3. Pha làm bàn của chân sút người Anh khiến các cầu thủ Tottenham đổ gục xuống sân. Trong khi đó, Pep Guardiola và ban huấn luyện Man City hò reo ăn mừng ngoài đường piste.

Pha quay chậm cho thấy Aguero đã rơi vào thế việt vị trước khi căng ngang cho Sterling ghi bàn.

Tuy nhiên, bi kịch lại tiếp tục xảy đến với đội chủ sân Etihad sau khi công nghệ VAR lên tiếng. Trong tình huống trước khi Sterling ghi bàn, Aguero đã nhận bóng trong tư thế việt vị và thực hiện đường căng ngang cho cầu thủ người Anh.

Trên màn hình thông báo ở sân Etihad, dòng chữ NO GOAL – VAR – OFFSIDE (Không có bàn thắng, việt vị - VAR) khiến HLV Pep Guardiola ôm đầu vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau tình huống tranh cãi, trọng tài Cakir quyết định hủy bàn thắng của Sterling và cho Tottenham được hưởng quả phát bóng lên.

Bàn thắng quyết định không được công nhận của Man City.

Kết thúc trận đấu, tỷ số 4-3 vẫn được giữ nguyên nhưng kết quả này chỉ giúp Man City giành chiến thắng, còn những người đi tiếp là Tottenham nhờ luật bàn thắng trên sân khách sau tỷ số hòa chung cuộc 4-4 sau 2 lượt trận. Các CĐV Man City ôm đầu buồn bã, các cầu thủ áo xanh thất thần, còn HLV Guardiola chỉ thở dài và cho rằng, VAR đã “giết chết” giấc mơ của ông và các học trò.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/var-giet-chet-giac-mong-champions-league-cua-man-city-nhu-the-nao-972835.html