VCK U.21 quốc gia: ĐKVĐ Hà Nội nhọc nhằn giành chiến thắng ở ngày ra quân

Sau hai lần liên tiếp ghi bàn rồi để đối phương gỡ hòa, U.21 Hà Nội cuối cùng cũng giành chiến thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Lượt trận thứ nhất bảng B Giải bóng đá U.21 Quốc gia 2019 giữa đương kim vô địch Hà Nội và TP HCM đã diễn ra kịch tính và sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên.

Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, đội bóng trẻ đại diện thủ đô mới có thể giành chiến thắng từ pha bóng lập công của Văn Đạt.

U.21 Hà Nội với dàn cầu thủ đồng đều hơn đã sớm đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi ép sân và tạo nhiều cơ hội ghi bàn.

Trong khi đó, các cầu thủ U.21 TP.HCM lại chủ động chơi phòng ngự chặt và tìm cơ hội qua các đợt phản công nhanh hoặc tận dụng sai sót từ hàng thủ đối phương.

Đến phút 28, quân đoàn của cựu thủ thành Dương Hồng Sơn vượt lên dẫn bàn. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái, tiền đạo Trần Văn Đạt cụ thể hóa ưu thế tấn công thành bàn thắng bằng cú đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn đối thủ.

Bàn thắng như “kích thích” tinh thần thi đấu của đội bóng trẻ đất Sài thành, họ tổ chức tấn công nhiều hơn và cơ hội cũng mỉm cười với các học trò của HLV Ngầu Nại.

Trong một pha một pha lên bóng tưởng chừng đơn giản thì hậu vệ U.21 Hà Nội lại chủ quan, giật mình trước pha đi bóng nhanh của tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu và buộc phải phạm lỗi.

Trên chấm phạt đền, Trung Thành lạnh lùng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho TP.HCM ở phút 36.

Kịch tính của hiệp hai được đẩy lên cao khi Hồ Minh Dĩ đưa U.21 Hà Nội một lần nữa vượt lên dẫn bàn ở phút 54.

Tuy nhiên, chỉ mất 6 phút sau đó, các cầu thủ U.21 TP.HCM lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 2-2 do tiền đạo Nguyễn Văn Mạnh ghi.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ TP.HCM càng chơi vững vàng hơn khi phòng thủ chặt, và không giấu ý định sẽ giành ít nhất 1 điểm và đó lại là một quyết định không hợp lý khi đối thủ tấn công dồn dập.

Phút 85, Minh Dĩ, chân sút quá nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở V.League đã có pha bóng kiến tạo từ một tình huống đá phạt để Văn Đạt một lần nữa bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thứ 2 trong trận giúp U.21 Hà Nội thắng lại 3-2 đầy ngoạn mục trong sự thất vọng của các cầu thủ U.21 TP.HCM.

Dù rất quyết tâm có điểm khi chạm trán các nhà đương kim vô địch nhưng các học trò của HLV Hà Vương Ngầu Nại đành ngậm ngùi trắng tay ra về trước bản lĩnh và đẳng cấp cao của Hà Nội.

"Chúng tôi muốn mang bản sắc của bóng đá TP HCM đến Giải U.21 quốc gia kỳ này. Đã rất lâu rồi bóng đá TP HCM mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp dành cho lứa trẻ, vì vậy mỗi trận đấu đối với chúng tôi chẳng khác một trận chung kết.

Dù thua cuộc đáng tiếc trước U21 Hà Nội nhưng TP HCM sẽ cố gắng làm lại từ đầu và giành tấm vé vào bán kết giải đấu", HLV trưởng U.21 TP HCM chia sẻ.

Vất vả giành chiến thắng trong ngày ra quân giải đấu, cựu tuyển thủ quốc gia - HLV Dương Hồng Sơn cho biết: "U.21 Hà Nội phải đối mặt áp lực bảo vệ ngôi vương giải đấu nên các cầu thủ đã có phần nôn nóng khi nhập cuộc.

Tuy nhiên, học trò của tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng xuất sắc. Tôi hài lòng với màn trình diễn của U.21 Hà Nội hôm nay".

"Ngoài việc phải bảo vệ ngôi vương giải đấu, mục tiêu của U.21 Hà Nội đến với giải đấu này là việc rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng và cải thiện chất lượng cầu thủ trẻ, giúp bóng đá thủ đô chọn lựa nhân tài để kế thừa trong tương lai", cựu thủ môn từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2008 tỏ rõ quyết tâm bảo vệ danh vị vô địch.

Thanh Phong. Ảnh Minh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vck-u21-quoc-gia-dkvd-ha-noi-nhoc-nhan-gianh-chien-thang-o-ngay-ra-quan-123246.html