VĐV Thể dục dụng cụ Ngân Thương - Quên cả "thương" mình!

Là 1 trong 5 vận động viên được gửi sang huấn luyện dài hạn tại Trung Quốc từ khi mới 7 tuổi, Ngân Thương đã gắn tuổi thơ mình với những bài tập hà khắc, chế độ ăn ép cân khổ sở. Có những đêm một mình trên chiếc giường tại trung tâm huấn luyện, quờ tay sang để tìm mẹ nhưng không thấy, vậy là ôm gối khóc đến sáng. Khi hỏi về chấn thương, cô gái này chỉ cười: “Vỡ mắt cá chân, trật khớp, đứt dây chằng, chuyện nhỏ thôi mà chị!”.

Là 1 trong 5 vận động viên được gửi sang huấn luyện dài hạn tại Trung Quốc từ khi mới 7 tuổi, Ngân Thương đã gắn tuổi thơ mình với những bài tập hà khắc, chế độ ăn ép cân khổ sở. Có những đêm một mình trên chiếc giường tại trung tâm huấn luyện, quờ tay sang để tìm mẹ nhưng không thấy, vậy là ôm gối khóc đến sáng. Khi hỏi về chấn thương, cô gái này chỉ cười: “Vỡ mắt cá chân, trật khớp, đứt dây chằng, chuyện nhỏ thôi mà chị!”.

Màu của mồ hôi

Mồ hôi không có màu, chỉ huy chương mới có màu. Olympic không chỉ có Hoàng Xuân Vinh. Olympic còn có những câu chuyện khác. Như thể thao, nghệ thuật cũng ẩn chứa trong đó nhiều vinh quang pha lẫn mồ hôi và nước mắt. Màu của mồ hôi? Chỉ có những người trong cuộc mới trả lời được...

Thực hiện chuyên đề: Thùy Anh - Hellos
Nhiếp ảnh: Lê Lai (Lieta Studio) - Kỳ Anh
Trang điểm: An Nguyễn
Đọc thêm:
- 15 cây vàng và...
- Ác mộng xe lăn
- "Tổ quốc gọi tên mình"
- Bộ giáp phục nung chảy
- "Gót chân...Asiad"
- Thẳng người lên để chiến thắng
- Thời gian không còn nương tay với tôi
- Bí mật trong đôi giày
- 4 lần suýt tử nghiệp

Đỗ Thị Ngân Thương - VĐV Thể dục dụng cụ

- 7 Huy chương vàng Sea Games các năm 2003, 2007, 2011
- 2 lần tham dự Asiad (2006, 2010)
- 2 lần tham dự Olympic (2008, 2012)

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Feature/VDV-The-duc-dung-cu-Ngan-Thuong-Quen-ca-thuong-minh/47202.dep