Vẽ bằng... thuốc nổ

Trong khi các họa sĩ khác vẽ bằng sơn hoặc màu, Cai Guo-Qiang tuyên bố vẽ bằng... thuốc nổ. Sinh ra ở Tuyền Châu, Trung Quốc nhưng sống tại New York, Cai đã phát triển sự nghiệp từ việc sử dụng thuốc súng theo ý muốn của mình. Tác phẩm của ông đi theo hai hướng khác nhau: những màn bắn pháo hoa trên không hoặc những bức tranh thuốc súng khổng lồ được tạo ra bằng cách kích nổ những vệt lớn của nó trên giấy, đốt cháy trực tiếp trước khán giả. “Tác phẩm nghệ thuật mạnh mẽ nhất là khi nó tạo ra sự sợ hãi”, Cai cho biết tại Qatar, nơi ông đang tổ chức một triển lãm của các họa sĩ Trung Quốc.

Không phải tất cả các tác phẩm của ông đều liên quan đến thuốc nổ. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất là “Head On”, tác phẩm điêu khắc thách thức trọng lực gồm 99 bản sao của những con sói. Làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm vẽ, sắp đặt, video và nghệ thuật trình diễn, ông đã nhận vô số giải thưởng, bao gồm Sư tử vàng tại Venice Biennale lần thứ 48 năm 1999, Giải thưởng nghệ thuật Hiroshima lần thứ 7 năm 2007 và Giải thưởng văn hóa Châu Á lần thứ 20 năm 2009. Ông cũng là Giám đốc Hiệu ứng Hình ảnh cho lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa hè 2008 tại Bắc Kinh.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_199819_.aspx