Về buôn làng 'bắt' con bệnh cho dân

Mưa như trút nước, đường đến xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nhão nhoét, trơn trượt. Ngồi trên xe, Thượng tá Đỗ Văn Nguyên, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) tâm sự:

“Thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, là việc làm thường xuyên của đơn vị chúng tôi. Những suất quà, những viên thuốc chưa thấm vào đâu so với sự khó khăn của đồng bào, nhưng có ý nghĩa lớn lao, đó là thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ, góp phần giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết quân dân”.

Xã Bờ Ngoong có 12 làng, hơn 8.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na và Gia Rai. Trên địa bàn xã có 70 người có công. Đời sống bà con còn khó khăn, người dân thường mắc một số bệnh về tiêu hóa, hô hấp, mắt… Trước tình hình đó, Bệnh viện Quân y 211 đã cử đoàn công tác lên "cắm bản". Chỉ trong hai ngày, bệnh viện đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 500 lượt người. Đơn vị còn trao 30 suất quà tặng thương binh nặng, gia đình liệt sĩ khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất); tặng 500 suất quà (trị giá 150.000 đồng/suất) cho người có công, hộ nghèo. Với tinh thần "lo cho dân như lo cho mình", nên đối với các trường hợp bệnh nhân nặng không đến khám được, đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 211 đã tới tận nhà để khám bệnh, cấp thuốc. Một số người bị bệnh quá nặng thì được đưa về bệnh viện khám và điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 cấp thuốc miễn phí cho bà con địa phương.

Trước việc làm tình nghĩa của các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211, ông Đinh La (76 tuổi, dân tộc Ba Na), ở làng Pui, xã Bờ Ngoong cảm động nói: "Mình bị thương trong chiến tranh, bây giờ đầu đạn vẫn còn trong xương ống chân, mỗi khi trái gió, trở trời đau lắm. Nay có thầy thuốc bộ đội đến cứu chữa, mình sẽ bớt đau”.

Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211, ông Nguyễn Đức Tuần, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong cho biết: “Nghe tin đoàn bác sĩ bộ đội về thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công và người dân, chúng tôi mừng lắm. Trước đây vì đường xa, nhà nghèo nên bà con chỉ quen ở nhà mời thầy lang, thầy mo đến khám, đến cúng Yang (Giàng), bệnh không lành, nhưng tiền bạc hết trụi. Thương dân, hiểu dân nên năm nào Bệnh viện Quân y 211 cũng cử y sĩ, bác sĩ về tận các buôn làng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tích cực hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh, nhiều người bị bệnh nặng đã được bác sĩ bộ đội cứu sống. Bộ đội Cụ Hồ chính là ân nhân của bà con mình!".

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ve-buon-lang-bat-con-benh-cho-dan-545307