Về cội nguồn vui 'Tết quân-dân'

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tổ chức 'Tết quân-dân' ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú với chủ đề 'Lực lượng vũ trang Sóc Trăng về với cội nguồn, vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024'.

Những ngày “Tết quân-dân” tuy ngắn nhưng lắng đọng nhiều ý nghĩa, tình cảm giữa bộ đội và nhân dân cùng chính quyền địa phương...

Xã Mỹ Tú là vùng đất nhiều khó khăn, gian khổ của huyện Mỹ Tú. Thời kỳ chiến tranh, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng của quân và dân tỉnh Sóc Trăng. Nhân dân Mỹ Tú đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng với tinh thần “Một tấc không đi, một ly không rời”, kiên quyết bám trụ để nuôi và chở che cán bộ cách mạng, bộ đội... Sau chiến tranh, xã có hơn 1.500 gia đình chính sách; tỷ lệ hộ đói nghèo hơn 80%. Nếu về xã Mỹ Tú khoảng 5 năm trở về trước mới thấy hết những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Nhưng hôm nay, đường về xã Mỹ Tú đã rất thuận lợi, không còn cảnh đò giang cách trở, thay vào đó là đường giao thông nông thôn được trải nhựa hoặc đổ bê tông chạy ngang dọc về tất cả các ấp trong xã. Nhà cửa của người dân được xây dựng khang trang, kiên cố, hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ trung tâm xã được xây dựng cơ bản. Trường học khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học. Mới đây, Trạm Y tế 2 xã Mỹ Tú đã được xây dựng mới và nâng cấp thành phòng khám đa khoa khu vực với quy mô lớn, bảo đảm chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân địa phương và khu vực lân cận.

Hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng trao xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đồng chí Lê Thanh Vị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Tú chia sẻ: “Năm 2020, xã Mỹ Tú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc sống của bà con ngày càng sung túc, đầy đủ. Tết năm nay, bà con rất vui khi lần đầu tiên Bộ CHQS tỉnh tổ chức “Tết quân-dân” ở đây. Nhận tin vui, bà con trong xã, huyện rất phấn khởi, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn. Các hoạt động về chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ để ngày Tết đặc biệt này thêm ấm áp, nghĩa tình”. Ông Trần Ngọc Nhịn, ngụ tại ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú, tâm sự: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều mặt nên mấy năm gần đây, đời sống của bà con đã khá hẳn lên. “Tết quân-dân” tổ chức ở xã khiến chúng tôi vui lắm, nhà nào cũng phấn khởi đón chào sự kiện này. Quê xa bây giờ hóa gần hơn, bà con ai nấy đều rất tự hào về truyền thống của quê hương mình”.

Theo Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, chương trình “Tết quân-dân” ở xã Mỹ Tú có gần 350 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia cùng với cán bộ các ban, ngành, đoàn thể huyện Mỹ Tú và xã Mỹ Tú. Trong 3 ngày, từ 17 đến 19-1-2024, nhiều công trình, phần việc đã được thực hiện, như: Phát quang, dọn dẹp vệ sinh, gia cố lề đường nông thôn với chiều dài 39km; xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn; tổ chức thăm hỏi và trao 460 phần quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và học sinh khó khăn; xây dựng, sửa chữa 24 căn nhà tình nghĩa, tình đồng đội và nhà đại đoàn kết; tặng 67 chiếc xe đạp, 140 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 10 sổ bảo hiểm cho các hộ gia đình; khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 300 lượt người dân địa phương; tổ chức thi gói bánh, mâm cơm ngày Tết, các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh... với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Quốc Khải, ngụ tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú xúc động khi nói về chương trình “Tết quân-dân”: “Hoàn cảnh khó khăn nên niềm mong mỏi lớn nhất bấy lâu nay của vợ chồng tôi là thay căn nhà lá cột cây xập xệ để ở. Năm nay, được sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội, tôi đã có nhà khang trang, sạch đẹp, có nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên. Tết năm nay con cháu về chắc vui nhiều lắm...”.

Bài và ảnh: QUANG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ve-coi-nguon-vui-tet-quan-dan-763625