Vẻ đẹp mộc mạc của cô sơn nữ Y Nhiêu trước khi bị bạo hành

Trước khi bị tra tấn đến thân tàn ma dại, ít ai biết rằng Y Nhiêu có vẻ đẹp dịu dàng, tính tình ngoan hiền được cả làng mến mộ.

Những ngày này, Y Nhiêu (23 tuổi, xã Đắk Pet, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), nữ giúp việc bị bà chủ nhà bạo hành vẫn trong cơn bạo bệnh. Chị vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện. Có mặt tại ngôi làng nơi nhà gia đình Y Nhiêu sinh sống, PV phải rớt nước mắt trước gia cảnh khó khăn của cô gái bất hạnh.

Ngôi nhà ọp ẹp, xiêu vẹo là nơi đại gia đình chị sinh sống. Nó tồi tàn đến nỗi rung lên từng hồi mỗi khi gió lùa. Thấy PV đến, người làng lũ lượt kéo đến để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Y Nhiêu. Một người hàng xóm của gia đình Y Nhiêu cho biết: "Trước đây, Y Nhiêu đẹp lắm! Nó có khuôn mặt xinh xắn, tính tình hiền lành lại có hiếu với cha mẹ nên người làng ai cũng ưng cái bụng".

Bà Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) rớt nước mắt khi PV nhắc đến tên con gái. Bà Chúc kể: "Ngày trước, khi còn ở nhà với gia đình, Y Nhiêu xinh lắm. Nó được người làng ví như bông hoa tinh khiết của núi rừng Peng Siêl".

Dứt lời, bà Chúc chạy vào trong nhà cầm ra tấm ảnh của Y Nhiêu khoe với PV. Theo quan sát của PV, Y Nhiêu trong ảnh có mái tóc dài đen mượt, nét mặt đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn. Đặc biệt, cô gái sở hữu một cặp mắt đen long lanh đầy cuốn hút.

Y Nhiêu thời điểm chưa đi giúp việc cho bà Hà.

Bà Chúc nức nở: "Tấm ảnh này con tôi chụp trước khi đi làm thuê ở Gia Lai. Do con đi làm xa, tôi đem tấm ảnh bỏ vào tủ. Khi xảy ra chuyện thì quên bẵng đi. Mới hôm rồi, khi tĩnh tâm hơn, tôi nhớ lại nên đem ra xem. Vừa xem hình con, tôi vừa xót, vừa giận người ta tàn ác, cũng vừa giận bản thân mình vì không làm tròn trách nhiệm, để con gái chịu tủi nhục".

Trao đổi với PV về hoàn cảnh của Y Nhiêu, ông Phạm Văn Phụ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Pet (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết: “Gia đình em Y Nhiêu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo lại là người đồng bào dân tộc thiểu số".

"Qua sự việc đáng tiếc vừa rồi, để chia sẻ trong lúc khó khăn, UBND xã đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng từ cán bộ nhân viên trong đơn vị để hỗ trợ cho gia đình Y Nhiêu. Chúng tôi cũng rất mong các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ cho em Nhiêu trong lúc này”, ông Phụ nói thêm.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, do kinh tế quá khó khăn nên chị Nhiêu từ tỉnh Kon Tum xuống TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai làm thuê. Sau đó, chị Nhiêu được bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc" ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đưa về phụ giúp việc gia đình.

Do nghi ngờ chị Nhiêu có quan hệ bất chính với chồng mình, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình và tra tấn người này bằng các hình thức như thời Trung cổ.

Bà Hà dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người chị Nhiêu. Thậm chí, bà này còn lấy bàn ủi nóng gí vào người, dùng búa, kìm bẻ răng, dao, rạch mặt nạn nhân trong một thời gian dài.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ve-dep-moc-mac-cua-co-son-nu-y-nhieu-truoc-khi-bi-bao-hanh-a379487.html