Vẻ đẹp thơ mộng và những bất ngờ của vùng nắng gió Ninh Thuận

Người ta biết tới Ninh Thuận là nơi nhiều nắng gió và hạn hán nhưng ít ai để ý rằng đằng sau những đặc điểm đó vùng đất này còn sở hữu một vẻ đẹp đầy quyến rũ, khiến lòng người xốn xang.

Ninh Thuận bị kẹp giữa hai địa danh thu hút khách du lịch nổi tiếng cả nước là Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), cách đó không xa về phía tây là một Đà Lạt đầy mộng mơ luôn quá tải người mỗi dịp nghỉ lễ, nên từ lâu vùng đất nắng gió này dường như bị thiệt thòi hơn những người hàng xóm.

Người có kinh nghiệm, đọc nhiều thường nói đùa câu cửa miệng: “Nắng như Phan, gió như Rang”, ý nói thành phố thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận đầy nắng, gió. Tới đây, dù ra khỏi địa phận Phan Rang thì bất kỳ nơi nào của tỉnh này vẫn luôn ngập gió. Ninh Thuận cũng là nơi có nắng nhiều nhất cả nước, nắng từ sáng tới tối, nắng cháy da.

Thời điểm đầu tháng 11, khi miền Bắc bắt đầu đón những đợt gió mùa Đông Bắc thì tại Ninh Thuận vẫn nắng rực rỡ. Biển Ninh Thuận xanh không khác gì “người hàng xóm” Nha Trang và có những khu vực còn được tô thêm vẻ đẹp bởi những con sóng trắng xóa xếp thành hàng liên tiếp xô bờ. Đứng từ trên cao tại vịnh Vĩnh Hy, một cảm giác bồng bềnh, cuốn hút khó tả. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ mãi, thực sự không muốn về.

Đồi cát Sơn Hải tuyệt đẹp ở Mũi Dinh

Mũi Dinh là một trong những điểm đến ấn tượng. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây yên bình, hoang sơ, ít dấu ấn tác động của bàn tay con người.

Mũi Dinh, thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, cách Phan Rang khoảng 40 km về phía nam. Địa danh này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nơi ít cư dân sinh sống nên không quá nổi tiếng. Vài năm gần đây nhờ sự khám phá của giới trẻ, Mũi Dinh dần trở nên nổi tiếng. Được biết các nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng cũng đang tìm đến Ninh Thuận trong đó có Mũi Dinh để khai thác.

Mũi Dinh nổi tiếng nhất với đồi cát Sơn Hải. Những người ngồi trên xe bọ hung đi từ dưới chân đồi lên đỉnh cứ từng đoạn họ lại trầm trồ thốt lên: "Ôi, đẹp quá, đẹp hơn đồi cát Bàu Trắng ở Phan Thiết nhiều". Quả thật, đến "tiểu sa mạc Sahara" ở Bình Thuận còn bị đánh giá thấp hơn thì cần phải nghiêm túc xem xét kỹ "vùng đất của gió" này.

Vịnh đẹp nhất Ninh Thuận mang tên Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy là một vịnh nhỏ nằm ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, phía đông bắc của Ninh Thuận (cách Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 42 km). Phía tây là đỉnh Núi Chúa cao 1.040 m cách mặt nước biển và có dòng suối Lồ Ồ chảy quanh năm đổ xuống vịnh. Trong vịnh sóng yên biển lặng, tàu thuyền trú ẩn an toàn khi có bão. Cạnh đó là ốc đảo Vĩnh Hy quyến rũ bởi địa thế hiểm trở, một mặt là biển và 3 bề rừng núi bạt ngàn.

Nhìn từ trên cao, Vĩnh Hy trông như những con rùa khổng lồ nằm quay đầu hướng ra biển. Chúng tôi có mặt đúng thời điểm đẹp nhất để ngắm vịnh này (từ tháng 11 đến tháng 6 hàng năm). Lúc này cũng là mùa khô, trời trong xanh, cao vời vợi, nước biển màu ngọc bích, lòng người xốn xang.

Khác với nhiều vịnh tại Việt Nam, quần thể thiên nhiên Vĩnh Hy hùng vĩ và còn khá hoang sơ, chưa có dấu vết của thương mại du lịch. Vì thế, ban ngày hay buổi tối, quang cảnh tại vịnh đều khá yên bình.

Tháp Chăm PôKlông Garai trong ánh hoàng hôn

Ninh Thuận cũng là nơi có một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc với sự góp mặt của nhiều loại hình văn hóa từ hơn 35 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Trong đó, đời sống của cộng đồng người Chăm - Ninh Thuận chính là một bảo tàng sinh động về một nền văn hóa đa dạng, lâu đời.

Di tích tháp Chàm PôKlông Garai là công trình kiến trúc nổi bật ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là một trong những điểm du lịch thu hút du khách hàng ngày. PôKlông Garai được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, nằm trên đồi Trầu, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chăm.

Tháp Chăm độc đáo bởi chất liệu xây dựng là gạch Chăm, loại gạch cũng làm từ đất sét như mọi loại đất khác nhưng nó bí ẩn đến mức không ai biết người nghệ sĩ Chăm xưa đã khắc tạc trực tiếp lên gạch sống hay gạch chín. Công trình được xây dựng với lối kiến trúc hình vòm, hình chóp nhọn, phù điêu trang trí mượn của nền văn hóa Chăm Pa cổ.

Săn mặt trời mọc ở Hang Rái

Hang Rái là điểm yêu thích cho các nhiếp ảnh gia bởi phong cảnh vô cùng kỳ lạ. Những hòn đá được thiên nhiên đẽo tạc, xếp chồng lên nhau tạo nên những hình thù đặc biệt.

Hang Rái còn đặc biệt ở chỗ có thác nước nằm ngay ngoài biển. Những phiến đá nhấp nhô chìm trong dòng nước trong vắt nhìn thấy đáy. Khi thủy triều lên, nước chảy xuống tạo thành một chiếc giếng nhỏ hay một thác nước mê hoặc không thể nào rời mắt.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch tỉnh này ước tính đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, đạt 83% so với kế hoạch, tăng 22,7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 60.000 lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 660 tỷ đồng, đạt 66% so với kế hoạch, tăng 28,7% so cùng kỳ.

Thời gian tới, ngành du lịch Ninh Thuận tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư vào các dự án như: Khu du lịch mạo hiểm Đồi cát Sơn Hải - Mũi Dinh, công trình đường đi bộ ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, công viên biển Bình Sơn, hạ tầng khu du lịch Vĩnh Hy... đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với một số dự án du lịch trọng điểm của tỉnh. Liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch với các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ; khai thác các sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch quốc tế lưu lại dài ngày

Hồng Hà t/h

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ve-dep-tho-mong-va-nhung-bat-ngo-cua-vung-nang-gio-ninh-thuan-57564.htm