Vê ép ép, à ra thế!

Phải biết khát vọng, hoài bão, phải biết vươn xa, vươn cao; phải biết dẹp bỏ những cái tầm thường, những trò láu cá…!

- Ừ.

- Nhìn tao nè, từ hai tay trắng tao đã tạo ra một… núi nợ.

- Ừ… Hả? Gì vậy cha nội, có bị chập không?

- Bực nên nói vậy đó!

- Mặt dòm như bị táo bón là biết đang bực rồi! Nhưng mà bực chuyện gì?

- Nhậu mà nó cũng láu cá. Năm thằng nhậu ngồi ngó ly cuối cùng. Nó bày trò bắt thăm ai được uống. Nó giao sẽ ghi bốn thăm “không”, một thăm “có” vào giấy vo tròn. Ai bốc trúng thăm “có” thì được nâng ly. Anh em thấy quá công bằng nên OK. Bốn người mở giấy đều là “không” nên nó cười hềnh hệch: Cái này đương nhiên là “có” nên ngửa cổ cạn ly. Tiệc tàn, tao mở ra thấy cái thăm của nó cũng là “không” luôn!

- Trò trẻ con, chỉ là ham ăn hố uống. VFF còn lắm chuyện vui hơn!

- Chuyện gì ở vê ép ép nói nghe coi!

- Chuẩn bị Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, cũng nhân danh “vươn xa, vươn cao, loại những trò láu cá” của ông mà họ đưa thêm tiêu chí: Muốn ứng cử vào các vị trí chủ chốt phải có bằng cử nhân. Trong khi bảy kỳ trước không có tiêu chí này, thế là lắm người tâm huyết với bóng đá bị loại.

- Trò này coi bộ còn tệ hơn trò “bắt thăm” của cái thằng tham ăn trong bàn nhậu!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/ve-ep-ep-a-ra-the-762059.html