Về nguồn Pác Bó theo dấu chân Người

Đang là mùa mưa, dòng suối Lê Nin đầy nước, trong xanh, tung bọt trắng xóa. Núi Các Mác ẩn hiện trong mây và sương. Cây cối tốt tươi. Không khí trong lành. Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó mùa này khoác lên mình một vẻ đẹp nên thơ, tĩnh lặng và trang nghiêm.

Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là địa danh gắn với những hoạt động của Bác Hồ trong thời gian đầu Người trở về Tổ quốc, địa chỉ đỏ ghi dấu những bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam - thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (1941-1945).

Cao Bằng những ngày qua mưa nhiều, nước của dòng suối Lê Nin dâng cao, trong xanh, bọt tung trắng xóa.

Trong ảnh là nơi Bác Hồ từng ngồi câu cá, thư giãn sau giờ làm việc.

Mô hình bếp củi trong hang Cốc Bó - nơi Bác Hồ ở và hoạt động cách mạng trong những ngày đầu về nước.

Nhà ông Lý Quốc Súng. Sau khi từ Trung Quốc về nước vào ngày 28/1/1941, Bác Hồ ở ngôi nhà này đến ngày 7/2/1941, sau đó mới dời vào hang Cốc Bó.

Khu vực đầu nguồn của suối Lê Nin. Nước trong xanh, hiền hòa tạo nên cảnh đẹp yên bình, trong lành.

Bên trong đền thờ Bác Hồ.

Khu di tích Kim Đồng - người Đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên tiền phong) đầu tiên.

Trong khu di tích còn có mộ của mẹ Kim Đồng (bà Lân Thị Hò) và đền thờ Đội Nhi đồng cứu quốc.

Sỹ Lực

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-nguon-pac-bo-theo-dau-chan-nguoi-post1391607.tpo