'Về nhà đi con': Có bố mẹ chồng tuyệt vời thế này, Thư còn lo gì Nhã 'tiểu tam'

Cho đến thời điểm hiện tại, ông Luật và bà Giang của 'Về nhà đi con' chính là những ông bố và bà mẹ chồng tuyệt vời mà mọi nàng dâu đều mơ ước.

Với nội dung hấp dẫn và màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên, Về nhà đi con đang trở thành hiện tượng trên sóng truyền hình Việt Nam. Từ những nhân vật chính cho đến những nhân vật phụ trong bộ phim đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Trong số những nhân vật phụ được yêu thích của bộ phim, ông Luật (NSUT Hoàng Dũng) và bà Giang (Ngân Quỳnh) là cặp bố mẹ chồng khiến nhiều chị em mơ ước được làm con dâu nhất.

Ông Luật và bà Giang là những nhân vật phụ được yêu thích bậc nhất Về nhà đi con

Lúc phát hiện ra Vũ đã làm Thư có thai, cả hai đã tìm nhiều cách để ép Vũ phải chịu trách nhiệm với Thư. Thậm chí, ông Luật còn giả bệnh nhập viện để cậu con trai cứng đầu chịu quay về nhà và làm đám cưới. Đám cưới của Thư và Vũ diễn ra được một phần do sự tác động đến từ vợ chồng ông Luật.

Bà Giang yêu thương Thư như con gái

Bà Giang vốn là người phát hiện ra chuyện Thư và Vũ ràng buộc nhau bởi một bản hợp đồng hôn nhân 3 tỷ chứ không hề yêu thương nhau như bề ngoài vẫn thể hiện. Nhưng cả hai vợ chồng bà đều không đả động gì đến Thư và Vũ mà chỉ âm thầm quan sát xem hai con thực sự như thế nào. Trong thời gian đó, bà Giang vẫn yêu thương chăm sóc Thư như bình thường và ôm cô vào lòng an ủi cô khi cô nhớ người mẹ đã mất của mình.

Hai ông bà hạnh phúc ngắm nhìn cháu trai mới ra đời

Nếu bà Giang là người phụ nữ giàu tình cảm, luôn đặt gia đình lên trên hết thì ông Luật vốn là một doanh nhân nên rất tỉnh táo và sáng suốt. Ông tuy có lạnh nhạt với Thư lúc phát hiện ra hợp đồng hôn nhân 3 tỷ nhưng sau khi chứng kiến Thư nguy hiểm sinh con không có Vũ ở bên, ông là người tích cực gọi điện cho cậu con trai.

Ông Luật gọi điện cho Vũ khi Thư sinh con

Khi cặp vợ chồng trẻ đối diện với chuyện chăm sóc con, bà Giang luôn là người tất bật chăm cháu, bà nhớ cả giờ cháu phải uống sữa ban đêm mà pha sẵn và đem vào đúng lúc. Đặc biệt, vợ chồng ông bà cũng luôn chủ động vun đắp tình cảm cho Vũ và Thư. Trong tập 63 của bộ phim, khi bà Giang muốn vào phòng con dỗ cháu, ông Luật đã cản lại và nói một câu rất chí lý:"Cứ để cho nó khóc, cho nó dỗ dành nhau cho nó có tình cảm. Cứ hơi một tí, hơi một tí lại xông vào buồng của nó để làm cái gì".

Ông Luật cản bà Giang can thiệp để Vũ và Thư tự chăm sóc con

Sau khi bắt gặp Vũ đi với người khác trong khi con ốm, ông Luật và bà Giang đã thay Thư xử lý mọi chuyện. Lúc Thư còn chưa nghĩ đến Nhã thì bà Giang đã đánh ghen "hộ" con dâu bằng những lời lẽ sâu sắc với Nhã. Ông Luật cũng yêu cầu con trai tách bạch chuyện công việc và chuyện gia đình với Nhã ngay sau đó.

Màn đánh ghen thay con dâu của bà Giang

Có bố mẹ chồng như thế này thì Thư còn sợ gì Nhã "tiểu tam" nữa. Bộ phim Về nhà đi con với những diễn biến hấp dẫn đang tiếp tục phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1.

Trang Tran

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ve-nha-di-con-co-bo-me-chong-tuyet-voi-the-nay-thu-con-lo-gi-nha-tieu-tam-76131.html