'Về nhà đi con' - Em bé 'chỉ ăn và ngủ' của Thư gây bão với nụ cười

Sau khi theo dõi tập 76, nhiều khán giả nhận xét nhân vật ông Sơn quá yếu đuối, trong khi đó, em bé đóng con của Thư - Vũ làm dậy sóng cư dân mạng vì nụ cười đáng yêu.

Sau Nhã và Vũ, cộng đồng mạng đã tìm ra nhân vật tiếp theo để chê, đặc biệt là sau khi họ theo dõi tập 76 lên sóng tối 30/7, đó chính là ông Sơn - người bố đáng kính của 3 chị em gái Huệ, Thư, Dương.

Tập này, cô Hạnh bán hoa biến mất khiến ông Sơn lo lắng đi tìm giữa trời nắng nóng. Cuối cùng ông đổ bệnh khiến các con gái cuống cuồng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lần trước cũng vì cô Hạnh, ông bị gãy chân, lần này lại sốt 40 độ C phải nhập viện. Khán giả cho rằng ông là người đàn ông yếu đuối, liên tục ốm đau vì chuyện tình cảm.

“Bố Sơn yếu đuối quá. Tập nào mà thất tình, không ốm, trầm cảm thì cũng ngất. Đúng là tư tưởng không thông thì cầm túi bóng cũng thấy nặng”, một khán giả bình luận.

Tính cách của ông Sơn bị khán giả cho là yếu đuối và thiếu nhất quán.

Tính cách của ông Sơn bị khán giả cho là yếu đuối và thiếu nhất quán.

Tài khoản khác đồng tình: “Thực sự thấy biên kịch xây dựng nhân vật bố Sơn yếu đuối. Có tình yêu vào, lúc thì thất thểu rồi ngã gãy chân, lúc thì ốm đau sốt nặng. Thất tình còn mệt hơn là chuyện của mấy cô con gái”.

Chưa dừng ở đó, việc ông Sơn phản đối Vũ quay lại với Thư, khác hẳn thái độ của ông khi Huệ bị chồng cũ đối xử tệ bạc cũng khiến khán giả không hài lòng.

“Cũng tại bố chiều con gái nên cô ấy mới được gọi là Xính Lao. Đến khi con gái bị trục trặc do chính bản thân tự gây nên, thì lại nói về nhà đi con. Sau đó bắt con chia tay khi chồng đang gặp khó khăn, lẽ ra khuyên con nên động viên chồng qua lúc này rồi tính. Bố cứ tâm trạng thất tình là không suy nghĩ kĩ”, khán giả Nguyễn Hồng Luyến viết.

Bình luận trên nhận được hàng trăm lượt thích và nhiều ý kiến đồng tình: “Công nhận mấy tập mà ông Sơn không nói chuyện, lầm lì im thít tôi thấy rất mệt. Đoạn ấy hơi quá đà, không giống ông bố cam trường một mình gà trống nuôi con bao năm trời”.

Tuy nhiên, cũng có khán giả đứng từ góc nhìn khác và lên tiếng bênh vực: “Tôi lại thấy ông Sơn không hẳn yếu đuối do thất tình. Ông ấy đang suy sụp, gục ngã vì tất cả những vấn đề của con cái từ đầu đến giờ. Ông quá mệt mỏi và chuyện của cô Hạnh chỉ là giọt nước tràn ly”.

Khoảnh khắc đáng yêu của cu Bon được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Trong khi ông ngoại bị chỉ trích thì cu Bon (con trai của Thư và Vũ) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Không cần bất cứ lời thoại nào mà chỉ với một nụ cười ngây thơ, trong trẻo, cậu bé khiến dân mạng phát cuồng.

Ở phân đoạn Dương bế Bon và nói vui về chuyện của bố với cô Hạnh, cậu bé nhoẻn miệng cười. Hành động đáng yêu của cậu bé theo nhiều khán giả nói vui là “chỉ việc ăn với ngủ mà diễn còn hay hơn Nhã”.

“Đồng chí Bon cưng quá, nghe lời dì Dương nói chuẩn là cười ngay, diễn còn hay hơn cô gái khí chất”, tài khoản Thanh Thanh bình luận.

'Về nhà đi con' tập 77: Vũ khóc nức nở khi đứng trước nguy cơ mất nhà Trong trailer tập 77, Vũ khóc và nói với vợ chồng ông Luật: "Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Con muốn con của con lớn lên trong chính ngôi nhà này".

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-em-be-chi-an-va-ngu-cua-thu-gay-bao-voi-nu-cuoi-post972751.html