'Về nhà đi con' tập 75: Vũ choáng váng khi nhận ra Nhã là Kim

Với những gợi ý như chuyến đi xuyên Việt và du học, Vũ đã nhận ra Nhã chính là người yêu cũ 10 năm trước.

Tập 75 phim truyền hình Về nhà đi con lên sóng tối 29/7 có nhiều tình tiết kịch tính. Theo đó, “ván bài” đã được lật, Nhã (Quỳnh Nga) chính là người đứng sau vụ Long Hưng phá sản.

Nhã bỏ "mặt nạ"

Việc Long Hưng phá sản có thể khiến Luật Giang thiệt hại 30-40 tỷ đồng. Vũ (Quốc Trường) không còn cách nào khác là đôn đốc công nhân, làm ngày làm đêm. Tuy nhiên, số lượng hàng vẫn không thể đủ, Vũ đứng trước tình cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”.

Nhã chính là người yêu cũ của Vũ.

Nhã chính là người yêu cũ của Vũ.

Các cổ đông không ngừng ra sức ép với Vũ khiến anh “đứng ngồi không yên”. Dù là người có uy tín trong công ty, ông Luật (NSND Hoàng Dũng) cũng không thể nói giúp con trai, Vũ phải tự xoay xở mọi chuyện.

Bà Giang sau đó đã đến tìm Thư (Bảo Thanh) để nhờ cô động viên, an ủi Vũ. Thư nhận lời vì bản thân cô cũng rất lo lắng cho chồng. Trước đây, cũng chính Thư là người đã khuyên Vũ và Luật Giang không nên đặt hết niềm vui vào một đối tác. Nhưng Vũ và ông Luật không nghe.

Trong cuộc gặp với Thư, Vũ đã kể cho cô nghe về vấn đề mà công ty đang gặp phải. Thư vừa lo lắng, vừa khó hiểu: "Tại sao lại như thế?". Vũ thừa nhận chuyện xảy ra đến nước này là do anh đã không nghe lời cảnh báo của vợ trước đó. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra khá tình cảm, Thư không giấu được ánh mắt quan tâm dành cho Vũ, trong khi Vũ cũng ngượng ngùng trước Thư.

Đúng lúc, Vũ nhận được điện thoại của Nhã. Dù biết là Nhã gọi, Thư không tỏ ra tức giận. Cô sau đó còn lấy ví của Vũ để bỏ vào một chiếc ảnh con trai như “bùa hộ mệnh” dành cho Vũ. Vũ hạnh phúc nhận lấy.

Vũ đến gặp Nhã nhằm mục đích làm rõ hành động mà cô đã gây ra cho công ty Vũ. Nhã cho biết Vũ phải trả giá vì đã không chọn cô. Ngay lập tức, Vũ mỉa mai Nhã, anh cho rằng Nhã không hiểu mình.

Nhã trách móc, hận Vũ vì bao năm nay anh vẫn vậy, "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời".

"Khi anh hết hứng thú, lập tức anh hiện nguyên hình như một thằng khốn nạn, không băn khoăn đến tổn thương của người khác", Nhã nói với Vũ.

Nhã quyết định lật bài ngửa. "Anh không nhận ra tôi là ai à”. Vũ hỏi lại: “Cô là ai?”. Biết Vũ không thể nhận ra, Nhã đã đưa cho anh những gợi ý như môtô, chuyến đi xuyên Việt, du học. Và cuối cùng, Vũ đã nhận ra Nhã là Kim, người yêu cũ của anh cách đây 10 năm.

Vũ choáng váng khi biết sự thật.

Như vậy, Nhã chính là Kim sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, Nhã từng kể cho Vũ câu chuyện về người bạn trai phản bội của cô cách đây 10 năm. Theo đó, Vũ và Nhã từng yêu nhau. Khi Vũ sang nước ngoài, Nhã đã cố gắng sang theo.

"Ngày ấy, anh ấy ra nước ngoài, ai cũng nghĩ tình yêu vừa chớm nở của em sẽ không còn cơ hội, cả anh ta cũng vậy. Chỉ có em cứ nghĩ rằng chỉ cần không buông tay thì vẫn còn cơ hội. Em đã bán tất cả những gì em có, em thậm chí còn lấy trộm tiền tiết kiệm của bố mẹ. Em đuổi theo anh ấy chỉ để chứng tỏ tình yêu em dành cho anh ấy là thật. Nhưng cuối cùng em nhận lại chỉ toàn giả dối", Nhã nói.

Nhã phát hiện Vũ có người yêu mới ở nước ngoài. Cô tuyệt vọng, đau đớn và sau đó bị tai nạn.

Thư trách Dương vì hành xử bồng bột.

Dương hành xử bồng bột

Ngoài diễn biến liên quan đến Nhã và Vũ, tập 75 của phim cũng kể mối quan hệ giữa ông Sơn (Trung Anh) và cô Hạnh (Thúy Hà). Trước đó, trong tập 74, Dương (Bảo Hân) đã tỏ tình thay bố, chính điều này khiến cô Hạnh tự ý rời viện và bỏ đi.

Dương đã tiết lộ với Thư: "Em lỡ tỏ tình với cô ấy hộ bố rồi. Có khi nào vì thế mà cô ấy tránh bố không?".

Thư mắng em gái là "đại phá hoại" vì "nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại". Dương sau đó phải xuống xin lỗi ông Sơn vì hành động bồng bột của mình.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-75-vu-choang-vang-khi-nhan-ra-nha-la-kim-post972288.html