'Về nhà đi con' tập 78: Vũ mất tất cả, khuynh gia bại sản

Khuynh gia bại sản, ly dị Thư, Vũ gần như mất tất cả. Nhưng điều đặc biệt là anh không nhận sự giúp đỡ từ bố mẹ, tự mình giải quyết mọi chuyện.

'Về nhà đi con' tập 78: Vũ xin lỗi Thư vì những lần tệ bạc Gặp nhau sau phiên tòa ly hôn, Vũ (Quốc Trường) xin lỗi Thư (Bảo Thanh) vì từng quá đáng với cô.

Tập 78 phim truyền hình Về nhà đi con lên sóng tối 1/8 tiếp tục xoay quanh những diễn biến tâm lý của Vũ (Quốc Trường) trước tình cảnh “nghìn cân treo sợi tóc” của công ty.

Vũ không chịu nợ Thư 3 tỷ

Thay vì nhờ sự giúp đỡ của người thân, Vũ tự mình giải quyết mọi chuyện. Trước ông Luật và các cổ đông của Luật Giang, Vũ nhận hoàn toàn trách nhiệm về khó khăn của công ty.

Vũ cho biết đã đền bù 50% số tiền và gửi thẳng vào tài khoản công ty. 50% còn lại sẽ được Vũ giải quyết bằng cách xử lý hàng tồn kho. Trước sức ép về thời gian của các cổ đông, Vũ khẳng định anh cần 2 tháng để khôi phục công ty.

Vũ sau đó cũng quyết định rút khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của ông Luật và các cổ đông. Vũ gần như mất tất cả, vai trò cổ đông không còn, chức vị tại công ty cũng mất, xe đã bán. Cuộc hôn nhân giữa anh và Thư cũng không giữ được.

Vũ từng muốn tiếp tục cuộc sống với Thư nhưng ông Sơn (Trung Anh) ra sức phản đổi. Theo ông Sơn, Vũ và Thư nên ly hôn vì Vũ chỉ yêu Nhã, nếu cuộc hôn nhân tiếp tục, Thư sẽ phải chịu khổ.

Thư khóc vì Vũ nhất quyết ly hôn.

Thư khóc vì Vũ nhất quyết ly hôn.

Cả Thư và Vũ đều nhận ra cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vì lòng tự trọng của mỗi người nên không ai chịu nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng.

Khoảnh khắc đặt bút ký vào đơn ly hôn, cả Vũ và Thư đều không ngăn được những dòng nước mắt xót xa, tiếc nuối.

Thủ tục ly hôn sau đó cũng được diễn ra nhanh chóng. Bước ra từ tòa án, Thư rơi nước mắt. "Bây giờ, ngoài danh xưng là bố mẹ của Bon, thì tôi với anh chính thức là người dưng nước lã rồi đấy", cô nói với Vũ.

Thư cũng thắc mắc về việc tại sao Vũ chấp nhận bán tất cả nhưng không chịu nợ cô 3 tỷ. “Đúng là đồ sĩ gái”, Thư nói với Vũ. Vũ đáp: “Dại với mẹ của cu Bon cũng đáng”. Thư mỉm cười bước đi.

Ông Sơn hối hận vì ép Vũ ly hôn Thư

Cùng thời điểm đó, ông Luật và ông Sơn đã có cuộc trò chuyện với nhau. Ông Luật khóc và buồn vô cùng khi Vũ và Thư quyết định chia tay trong thời điểm Vũ đang rất cần một điểm tựa bên mình.

"Tôi không hiểu vì sao chúng nó lại kiên quyết bỏ nhau trong thời điểm này. Thời điểm mà thằng Vũ đang rất cần một điểm tựa. Nó là một thằng tự trọng, tôi hiểu nhưng chúng nó sống với nhau cũng có tình cảm vậy mà giờ mất hết rồi. Nó không có tư cách gì để níu giữ con Thư ở lại", ông Luật giãi bày.

Ông Luật rơi nước mắt khi nói về con trai.

Sau câu nói của ông Luật, ông Sơn mới hiểu ra tất cả. Trước đó, ông Sơn vẫn nghĩ Vũ ngoại tình, do đó, nếu ly hôn, anh sẽ có cơ hội đến với Nhã. Ông không hề biết chuyện Vũ “khuynh gia bại sản” vì Nhã trả thù tình.

Trong một diễn biến khác của phim, cô Hạnh đã trở lại. Ông Sơn và cô Hạnh có một cuộc nói chuyện riêng tại quán của Huệ.

Thay vì nói những lời đường mật, ông Sơn chia sẻ với cô Hạnh về chuyện làm cha, làm mẹ. Ông Sơn cho rằng Quang - con trai cô Hạnh - dù có hư hỏng sau này cũng sẽ nghĩ lại.

“Điều quan trọng nhất ở tuổi của tôi và cô hiện tại là con cái và gia đình”, ông Sơn nói cô Hạnh. Câu nói đã khiến cô Hạnh không còn khó xử. Cô đồng cảm với ông Sơn, và hai người càng gần nhau hơn.

'Về nhà đi con' tập 79: Mẹ Vũ trách móc Thư vì nhận 3 tỷ đồng Nói chuyện với ông Luật, bà Giang cho biết rất thất vọng khi Thư nhận 3 tỷ đồng từ Vũ. Bà đau lòng khi thấy con trai phải bán xe và vay nợ để gom đủ số tiền.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-tap-78-vu-mat-tat-ca-khuynh-gia-bai-san-post973593.html