Về quê chơi hè, 3 cháu bé chết đuối cùng ông ngoại

Thấy đàn bò trở về mà không có bốn ông cháu, gia đình chạy ra sông Bến Đồn (Bình Định) tìm thì phát hiện 4 thi thể.

Ông Đỗ Văn Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, trưa 2/6, ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi) cùng ba cháu ngoại (9-14 tuổi) cùng đi chăn bò. Cả ba bé ở cùng địa phương, được cha mẹ cho về ngoại chơi dịp hè.

Vài giờ sau, thấy đàn bò trở về mà không có bốn ông cháu, gia đình chạy ra sông Bến Đồn gần đó tìm thì phát hiện 4 thi thể dưới bến sông.

Theo ông Sỹ, do buổi trưa vắng người nên khi xảy ra vụ việc không ai chứng kiến và ứng cứu.

'Có thể do thời tiết nắng nóng, ông Lãnh cùng các cháu lùa đàn bò ra sông để tắm bò, sau đó cả bốn ông cháu đều đuối nước, tử vong', ông Sỹ nhận định và cho biết, chính quyền đã đến thăm và hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng.

Bến Đồn là nơi mọi người thường lùa trâu bò xuống tắm mát. Bến sông cạn, nhưng cũng có một vài chỗ sâu, nguy hiểm.

***

Tối 2/6, ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết trên địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ (6-10 tuổi) tử vong.

Người mẹ khóc ngất khi hay tin con bị đuối nước. Ảnh: Nhật Hạ

Khoảng 17h30 cùng ngày, 5 bé ra hồ của Công ty cà phê Ia Sao 2. Tại đây, 4 em không may bị trượt chân xuống hồ tử vong. Bé gái còn lại đứng trên bờ hoảng sợ chạy đi gọi người tới cứu.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiến nạn nhân và bàn giao các thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Người mẹ khóc ngất khi hay tin con bị đuối nước. Ảnh: Nhật Hạ.

Theo Thạch Thảo - Quốc Thịnh/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/ve-que-choi-he-3-chau-be-chet-duoi-cung-ong-ngoai.html