Về quê ngoại

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

VỀ QUÊ NGOẠI

Sáng nay con về quê ngoại
Tìm hình bóng mẹ ngày xưa
Nhấp nhô trong vành quang thúng
Con ngồi ngất ngưởng, đung đưa
Đâu biết đường trơn như mỡ
Bấm chân, mẹ bước trong mưa
Quê ngoại vẫn là quê ngoại
Không còn cậu đón , dì đưa
Ông bà đã thành cổ tích
Lạc vào trong tiếng gà trưa
Đi từ quê nội vào quê ngoại
Trải lòng thơ dại với hai quê
Một đời gồng gánh trên vai mẹ
Mãi đến hôm nay mới lại về
Quê ngoại giờ này vắng lặng
Cao tường, kín cổng, then cài
Xe chạy qua làng như phố
Đi theo cơn gió lạc loài
Quê ngoại mãi là quê ngoại
Nơi mẹ xuất giá tòng phu
Một đời ích phu , vượng tử
Mẹ thành mây trắng mùa thu.

H-T-N

9-9-2019

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ve-que-ngoai-71676