Vẽ tranh từ 4 tuổi, 'Picasso nhí' sở hữu bộ sưu tập 11.000 USD

Mikail Akar ở Cologne, Đức, đã tổ chức triển lãm, bán đấu giá tranh của mình, thu về 11.000 USD. Cậu bé được truyền thông Đức gọi là 'Picasso nhí'.

Nhìn dáng vẻ và nụ cười của Mikail Akar, không ai nghĩ đây là họa sĩ nhí sở hữu bộ sưu tập tranh của riêng mình, theo Asia One.

"Năng khiếu của con trai tôi được phát hiện từ sớm. Chúng tôi may mắn nhận được sự quan tâm từ những người yêu nghệ thuật ở Đức, Pháp, Mỹ”, ông Kerem Akar, cha đẻ và cũng là quản lý của cậu bé nói với AFP.

Theo ông Kerem, gia đình tình cờ biết đến tài năng thiên bẩm của Mikail từ vài năm trước, khi ông tặng con trai bộ giấy trắng cùng màu vẽ vào dịp sinh nhật 4 tuổi.

“Bức tranh đầu tiên khiến mọi người bất ngờ. Tôi không nghĩ nó tuyệt vời đến như vậy, tưởng vợ mình vẽ. Đến bức thứ hai, thứ ba, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về năng khiếu của con trai”, ông kể.

 Mikail Akar sinh năm 2012, được giới phê bình hội họa Đức khen ngợi về tài vẽ tranh. Ảnh: Getty.

Mikail Akar sinh năm 2012, được giới phê bình hội họa Đức khen ngợi về tài vẽ tranh. Ảnh: Getty.

7 tuổi sở hữu bộ sưu tập 11.000 USD

Tài năng của Mikail có thể thấy rõ trong bộ sưu tập mới nhất mà cậu bé hợp tác với cầu thủ bóng đá Manuel Neuer. Các tác phẩm của Mikail khiến nhiều người nhớ tới họa sĩ theo trường phái trừu tượng - Jackson Pollock.

Sự độc đáo của các bức tranh đã thu hút hàng nghìn người tới xem. Toàn bộ số tiền 11.000 USD thu được từ buổi đấu giá sẽ dành tặng cho tổ chức từ thiện của trẻ em.

Mikail Akar vẽ tranh từ năm 4 tuổi. Ảnh: AFP.

Cậu bé 7 tuổi chia sẻ AFP rằng cậu thần tượng Pollock, Michael Jackson và Jean-Michel Basquiat. Chính những họa sĩ này đã tạo cảm hứng cho Mikail và giúp cậu tự phát triển phong cách trên chất liệu sơn và giấy vẽ.

Trong buổi giới thiệu tác phẩm mới, một du khách tham quan bày tỏ cảm xúc “không nói lên lời” khi chiêm ngưỡng tác phẩm của Mikail Akar. Cô cũng rất bất ngờ khi tác giả của những bức tranh này là một cậu bé mới học tiểu học.

"Sự cân bằng và hài hòa trong bố cục khiến tôi bất ngờ, không tin được rằng nó đến từ một đứa trẻ”, Arina Daehnick, nhiếp ảnh gia từ Berlin, Đức, nói với AFP.

Bà Diana Achtzig, Giám đốc Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại Achtzig ở Berlin, bày tỏ sự ấn tượng và thán phục trước "trí tưởng tượng và biến đổi không ngờ" của Mikail.

“Chỉ cần được hỗ trợ đúng hướng, cậu bé sẽ có tương lai tuyệt vời ở phía trước”, bà Diana nói.

Những bức vẽ của Mikail khiến người xem trầm trồ, không tin được đây là tác phẩm của một cậu bé 7 tuổi. Ảnh: AFP.

Giấc mơ làm cầu thủ

Khi được hỏi về ước mơ, Mikail cho biết cậu muốn trở thành chân sút chuyên nghiệp. “Cháu muốn trở thành cầu thủ”, cậu bé vừa nói vừa hào hứng khoe chiến thắng 8-0 mới đây trại trường. Mikail cũng tâm sự em thấy khá mệt mỏi khi vẽ tranh vì mất nhiều thời gian.

Cha mẹ của Mikail khẳng định gia đình không tác động bất cứ điều gì mang tính ép buộc tới lựa chọn của con trai. Họ kiên quyết sẽ bảo vệ con trước cạm bẫy của sự nổi tiếng.

“Nếu cháu quá sức, chúng tôi sẽ can thiệp và từ chối những lời mời hợp tác không phù hợp. Tôi muốn con vẽ bất cứ khi nào cháu thích”, ông Kerem nói.

Cuộc sống của "Picasso nhí" và gia đình thay đổi khá nhiều sau khi nổi tiếng. Ông Kerem bỏ công việc bán hàng, lập công ty riêng, chuyên tâm làm quản lý cho con trai.

Trên Instagram, Mikail có hơn 40.000 người theo dõi. Mùa xuân tới, cậu bé sẽ có triển lãm quốc tế đầu tiên của đời mình tại Paris, Pháp.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/picasso-nhi-lam-rung-chuyen-gioi-nghe-thuat-tranh-co-gia-11000-usd-post1034394.html