Về với đền Hùng

(QBĐT) - Tháng tư về với đền Hùng

Nắng quăn hoa văn ngọn lửa

Dưới vòm tán cây cổ thụ

Ta tìm gặp lại ngày xưa...

Vua tôi xuống ruộng cày bừa

Thậm Thình* đêm đêm giã gạo

Câu xoan níu vào vạt áo

Quả đồi úp tựa mâm xôi.

Trưa nay lòng bỗng bồi hồi

Đến bên bậc thềm đền Hạ

Bâng khuâng ngỡ Bác đang ngồi

Áo khoác ka ki đã bạc

“Các Vua Hùng có công dựng nước

Bác cháu ta giữ nước vững bền...”

Trên suốt chặng đường đánh giặc

Bác cùng chúng cháu hành quân...

Tháng tư về với đền Hùng

Vui chung mùa xuân đại thắng

Khăn rằn gió bay lượn sóng

Ba miền tụ hội về đây...

* Thậm Thình: Xóm núi ở Phú Thọ nơi ngày xưa Vua Hùng cày ruộng với dân.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202404/ve-voi-den-hung-2217409/