Về với vùng cao Sông Hinh

Đoàn Thanh niên Công an Phú Yên lắp đặt, trang trí khu vui chơi tặng cho thiếu nhi Trường tiểu học xã Ea Lâm - Ảnh: KIM LIÊN

Bằng tình cảm, trách nhiệm chung tay vì cộng đồng, vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và nhóm Từ thiện Phú Yên đã về các xã Ea Lâm, Ea Trol, Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) tổ chức khám bệnh, phát thuốc, làm công trình nước sạch, khu vui chơi thiếu nhi, tặng quà cho đồng bào Ê Đê... Hoạt động này đã mang niềm vui, tình cảm ấm áp đến với bà con nghèo.

Vượt 100km đường nhựa dưới trời nắng như đổ lửa, chúng tôi về với đồng bào vùng cao xã Ea Lâm. Bà Ma Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Ea Lâm là xã đặc biệt khó khăn với 98% là người đồng bào dân tộc Ê Đê.

Mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện vềnơi ở, đất sản xuất, y tế, trường học, đường, điện… nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn vất vả vì nắng hạn kéo dài. Vậy nên, có nhiều chương trình thiện nguyện đến giúp đồng bào, mọi người rất vui mừng.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lâm Ma Thị Liên chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng của các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các nhà từ thiện đã giúp bà con nghèo của địa phương. Những công trình giúp người dân có điều kiện vui chơi, giải trí; những phần quà ân tình góp phần giảm bớt gánh nặng cuộc sống khó khăn của bà con đồng bào trong mùa nắng hạn này”.

Vừa đến nơi, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các y, bác sĩ Bệnh viện Công an đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 50 lượt đồng bào ở buôn Học, buôn Bưng A, buôn Gao, buôn Chao… Bà con được đo huyết áp, khám tim mạch, tai mũi họng, xương khớp; đồng thời được hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp, giúp bà con nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình... Mí Lút (buôn Chao) sau khi được khám, nhận thuốc thì vui mừng nói: “Mình bị đau khớp, nhất là khi thời tiết thay đổi, chân tay đau mỏi, không làm được việc nhà, cũng không đi rẫy được. Được các bác sĩ công an khám rồi cho thuốc uống, dặn dò kỹ càng, mình rất yên tâm”.

Tại Trường tiểu học xã Ea Lâm, 20 chiến sĩ Công an tỉnh tỉ mỉ sơn sửa, tô vẽ, làm những con thú ngộ nghĩnh từ chiếc lốp ô tô cũ, gắn chai nhựa thành đường hầm rất đẹp mắt, lắp đặt thú nhún, đu quay, cầu chui… cho các em. Đứng xem các chú công an làm việc, Y Sốt, học sinh lớp 4A của trường, trầm trồ: Các cô chú làm đồ chơi đẹp quá. Sắp tới con cùng các bạn sẽ được vui chơi thỏa thích rồi!

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn tặng 2 máy lọc nước uống cho thầy và trò của ngôi trường này để chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới. Tổng trị giá quà tặng hơn 70 triệu đồng.

Đại úy Đặng Thanh Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện chương trình Hành trình xanh - Kỳ nghỉ hồng, các Đoàn cơ sở của ngành còn triển khai công tác dân vận tại nhiều thôn, buôn, phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền pháp luật; xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển như: Đường điện thắp sáng đường quê, sân bóng chuyền, khu vui chơi cho thiếu nhi, làm sạch bãi biển, hỗ trợ xây nhà Tình thương, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, trao học bổng cho học sinh hiếu học… Những việc làm ấy của chúng tôi đã góp phần thắt chặt tình quân dân cá nước trong cuộc sống”.

Cùng tham gia chuyến thiện nguyện với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhóm Từ thiện Phú Yên đã tổ chức chương trình Ấm lòng đồng bào nghèo, tặng 1 tấn gạo, 100 thùng mì và nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, đồ chơi, bánh kẹo… cho thiếu nhi và đồng bào các buôn. Nhận phần quà nặng tay, mí Dưng ở xã Ea Lâm, bộc bạch: “Năm nay, thời tiết khô hạn, sắn, mía, hoa màu khô héo hết, đời sống bà con khó khăn lắm. Được nhận lương thực, thực phẩm, quà bánh, mí cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Rời Ea Lâm, chúng tôi về các xã Ea Trol, Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) để trao quà cho đồng bào và tặng học bổng, cặp sách, đồ dùng học tập cho 300 học sinh nơi đây, giúp các em có điều kiện vào năm học mới. Tổng số tiền quà, học bổng hơn 80 triệu đồng do khối An ninh nhân dân Công an tỉnh và các nhà hảo tâm đến từ xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) ủng hộ.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/228232/ve-voi-vung-cao-song-hinh.html