Vết nhơ khó gột rửa của Chelsea

Đêm 4/2, Chelsea thua thảm 2-4 trên sân nhà Stamford Bridge trước Wolves ở vòng 23 Premier League.

Chelsea thua trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Chelsea để thủng lưới 4 bàn trong 2 trận liên tiếp. Thống kê tệ hại này gọi tên Mauricio Pochettino, vị HLV được chọn để thực hiện "cuộc cách mạng" tại Stamford Bridge.

Sự thất vọng của người hâm mộ "The Blues" chạm đỉnh, khi chính họ còn hùa theo màn chế nhạo của CĐV Wolves trong những phút cuối trận bằng việc hô to: "Đúng vậy, chúng tôi chính là rác rưởi".

Tháng 2/2023, Chelsea đứng thứ 10 tại Premier League với 31 điểm sau 23 trận. "The Blues" sa thải Graham Potter, bổ nhiệm Pochettino, mua hàng loạt cầu thủ đắt giá. Đúng một năm sau, đội bóng Tây London vẫn chỉ giành 31 điểm sau 23 trận tại Premier League, nhưng lần này đã tụt xuống thứ 11.

"Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ. Màn trình diễn của chúng tôi lúc này không xứng đáng với truyền thống của Chelsea. Chúng tôi chấp nhận mọi lời phê bình vào lúc này. Tuy nhiên, toàn đội sẽ không bỏ cuộc", HLV Pochettino phát biểu sau trận thua muối mặt.

Trở lại với trận đấu ở vòng 23 Premier League, Chelsea tưởng chừng sẽ có ngày thi đấu thuận lợi, khi sớm mở tỷ số do công của Cole Palmer ở phút 19. Tuy nhiên, pha lập công của Matheus Cunha và bàn phản lưới của Axel Disasi giúp Wolves dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp hai, Cunha tiếp tục tỏa sáng để trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi hat-trick tại Stamford Bridge, sau Kanu (1999), Robin van Persie (2011), Sergio Aguero (2016). Những gì thầy trò Pochettino làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số còn 2-4 do công của lão tướng Thiago Silva.

Chelsea bị Wolves chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Lúc này, chỉ có đánh bại Liverpool, giành chức vô địch League Cup vào ngày 25/2 mới giúp "The Blues" tránh khỏi mùa giải thảm họa bậc nhất lịch sử.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/vet-nho-kho-got-rua-cua-chelsea-post1458756.html