Vết sẹo Bacolod sau 13 năm sẽ liền nhờ thầy trò HLV Park Hang-seo

Bacolod luôn như khoảng tối của bóng đá Việt suốt 13 năm qua, nhưng hình ảnh hàng ngàn CĐV Việt Nam đặt cháy vé khu VIP sân Panaad cho thấy niềm tin và khát vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thổi làn gió mới xua tan bóng ma năm ấy.

HLV Park Hang-seo khoác vai Đức Chinh và dặn dò tiền đạo trẻ trước buổi tập đầu tại Bacolod - Ảnh: Ngọc Linh

Trong tất cả những cuốn hồi ký bóng đá những năm qua, chương nói về bóng ma Bacolod với đại án bán độ tại SEA Games 2005 luôn được quan tâm nhất và được viết cân nhắc nhất.

Nó như một vết thương sâu hoắm, làm rã nát cả một thế hệ quá tài năng và đồng đều. Tài hoa đến mức dù rất nhiều người sớm ngã ngựa thì vẫn thường xuyên được nhắc để so sánh với những lứa cầu thủ sau, và cả các bậc đàn anh trước đó.

Bóng đá Việt khi nhắc về Bacolod, người ta thường sẽ có nhiều hơn một chút đắn đo, và thêm nhiều những trăn trở với những câu hỏi xoáy sâu liên tục, những dấu hỏi chưa dám khẳng định về tương lai...

Suốt 13 năm, người ta cố ý hay vô tình thường lướt rất nhanh về địa danh vốn là tỉnh lẻ tại Philippines này, với sân vận động chưa đến 10 ngàn chỗ ngồi chẳng đủ “nhét kẽ răng” nếu so với bao "chảo lửa" 6-8 vạn chỗ ngồi khắp Đông Nam Á.

Nhưng như định mệnh sắp đặt, chúng ta quay trở lại Bacolod cũng với một thế hệ đầy tài năng. Những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Hồng Duy, Duy Mạnh, Văn Đức... đang tràn đầy nhựa sống tuổi U.23 giống các đàn anh Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu... ngày nào.

Cũng giống 13 năm trước, họ cũng mang trên mình biết bao khát vọng của một dân tộc và khát vọng lần này rất khác so với SEA Games 2005: đây là tình cảm tin yêu đã được thử thách qua lửa đỏ, gạt được nỗi sợ nhiều lần bị... phụ tình.

Bacolod với những hình ảnh đặc trưng có những nét không khác nhiều hơn chục năm trước - Ảnh: Ngọc Linh

Đến Bacolod những ngày này, chúng ta sẽ có cảm giác như đang lần theo một sợi dây lịch sử với những hình ảnh chiếu chậm gợi nhớ đến Sài Gòn hoặc miền Tây vài chục năm trước.

Những chiếc xe ô tô cũ kỹ đầy màu sắc, những chiếc xe với cũi sắt bên hông bé tí chúng tôi hay gọi đùa nhau là “grab 3 bánh”, những biển quảng cáo đèn tròn đậm chất Mỹ, người dân địa phương với làn da đen bóng khỏe mạnh và đôi mắt sáng... vẫn gợi lại những hình ảnh rất giống các bức ảnh về kỳ SEA Games 2005.

[VIDEO] BACOLOD YÊN BÌNH

Nhưng cũng giống những cửa hàng thức ăn nhanh đề biển “24 giờ”, những hàng nước mở đến 2 giờ sáng phục vụ cả bóng rổ và nhạc Bon Jovi (rock), những quán trà sữa lung linh, chuỗi siêu thị Seven Eleven... Bacolod lúc này đã khác.

Một góc hiện đại của Bacolod, với những cửa hàng thức ăn nhanh mở cửa 24 giờ cùng các gói khuyến mãi "mua 1 tặng 1" rất được người nước ngoài và bản địa ưa thích - Ảnh: Ngọc Linh

Và đội bóng của chúng ta khi đến đây càng khác. Ở buổi tập đầu tiên tại sân tập của CLB Ceres Nogros, trung vệ Duy Mạnh có những phát biểu khẳng khái trước thông tin Philippines bị mất 5 trụ cột.

“Philippines mất người nhưng họ sẽ nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Việt Nam, và ngược lại. Vào đây thì ai cũng mạnh ngang nhau. Tôi có nghe Philippines mất một số trụ cột. Nhưng chúng tôi tin rằng BHL sẽ có đấu pháp hợp lý để khắc chế đối phương.

Cá nhân các cầu thủ sẽ tự lên các phương án để đối phó với từng đối thủ trong vị trí của mình. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là 1 điểm mà luôn ra sân với tinh thần và cái đích cuối cùng là chiến thắng!”, Duy Mạnh khẳng định.

Xuân Trường và Trọng Hoàng trong buổi tập đầu tiên tại Bacolod. Họ đang hoàn toàn tập trung vào trận đấu bất chấp một số những trục trặc nhất định ngày đặt chân đến đây - Ảnh: Ngọc Linh

Tuyển Việt Nam đang như một con tàu chở niềm tin, với vị thuyền trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo có biệt danh “ngài ngủ gục” nhưng có thói quen đấu tranh với trọng tài để bảo vệ học trò.

Bacolod ở bán kết AFF Cup 2018 sẽ không hề dễ dàng. Nhưng đây là cơ hội để ông Park cùng một thế hệ tài năng trẻ tài năng quý như “vàng mười” của bóng đá Việt Nam xua tan bóng ma đã vẫn đè nặng suốt một thời gian dài.

Đó là cơ sở để hàng ngàn CĐV Việt Nam, thông qua bạn bè và người thân đang du học và làm việc tại xung quanh Bacolod đặt mua hàng ngàn vé kín hết khán đài sân Panaad. Họ vẫn nhớ về câu chuyện cũ, nhưng trên hết, họ đến vì niềm tin và sự kỳ vọng vào một thế hệ mới sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Quốc Việt -(từ Bacolod)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/vet-seo-bacolod-sau-13-nam-se-lien-nho-thay-tro-hlv-park-hangseo-96106.html