Vì nợ nần, tên sát nhân không từ cả bố đẻ của mình

Cựu Trưởng làng Novopetrovskoye, huyện Istrinsky của tỉnh Matxcơva, ông Victor Lukyanenkov (63 tuổi) bị bắn một viên đạn vào cổ và một viên vào đầu khi đang chạy bộ. Ivan Lukyanenkov bị nghi ngờ là kẻ tổ chức vụ giết hại bố mình.

Ivan bị tình nghi tổ chức giết bố

Vụ giết người theo hợp đồng?

Theo cơ quan điều tra, chiều 2-7-2018, ông Victor bị giết hại khi đang chạy bộ. Sát thủ dùng súng ngắn bắn 2 phát vào cổ và đầu nạn nhân ở cự ly gần. Hung thủ biết ông thường chạy bộ vào buổi chiều trên con đường này và đã phục sẵn ở đó. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đây có thể là vụ giết người theo hợp đồng. Vụ án giết người đã được khởi tố.

Ông Victor là Trưởng làng Novopetrovskoye từ năm 2010. Làng này có 25 khu dân cư với khoảng 7.000 người. Ông từng phục vụ trong quân đội và cùng vợ là bà Olga sống cả đời ở đây. Ông Victor xây nhiều cửa hàng nhỏ rồi cho thuê.

Ban đầu, các điều tra viên nhận định, ông Victor bị giết do mâu thuẫn trong kinh doanh, nhưng do không tìm được manh mối có sức thuyết phục, họ chuyển hướng điều tra.

Trong khi đó, sau khi phát hiện thi thể bố, Ivan Lukyanenkov (29 tuổi), con trai ông Victor cư xử rất kỳ lạ. Ivan tắt điện thoại di động, bạn bè không tìm thấy anh ta tại căn hộ ở Matxcơva và Ivan chỉ liên lạc trở lại vào chiều hôm sau.

Theo người thân trong gia đình, Ivan từng học tại một trường đại học, nhưng bỏ dở vì không hứng thú với chuyện học hành. Khi còn học đại học, Ivan đã được bố mua cho chiếc Range Rover và căn hộ ở Matxcơva. Ông Victor nhiều lần bố trí cho con làm quen với những cơ sở có điều kiện làm việc tốt, nhưng Ivan không quan tâm.

Ivan có nhiều bạn gái, nhưng không cưới vợ. Ông Victor vẫn cấp tiền cho Ivan và cố gắng thể hiện cho mọi người thấy rằng con mình giỏi giang. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của ông Victor, Ivan đã tặng bố chiếc ô tô mới trước mặt bạn bè và người thân. Tuy nhiên, họ đều hiểu, ông Victor tự mua xe cho mình…

Không biết mình là con nuôi

Nhiều người vẫn thắc mắc về việc vợ chồng ông Victor quan tâm đến cậu con trai vô tích sự quá nhiều. Tuy nhiên, không ai biết bí mật mà ông bà luôn giữ kín nhiều năm. Sau cái chết của ông và khi cơ quan điều tra vào cuộc, điều này mới được tiết lộ: Ivan là con nuôi của họ. Ông Victor và bà Olga cùng học với nhau. Sau khi ông rời quân ngũ, họ kết hôn, nhưng không thể sinh con. Khi đã ngoài 30 tuổi, họ đi chơi xa và sau đó, nói với mọi người rằng bà Olga đã có thai. Vài tháng sau, họ trở về với đứa con trai mới sinh có tên là Ivan…

Theo những người thân, ông Victor tặng con cửa hàng thực phẩm, rau quả ở làng bên và đã sang tên cho Ivan. Cửa hàng hoạt động tốt, tuy nhiên, anh ta không thích và bán cửa hàng cho người khác mà không bàn bạc với bố. Mối quan hệ giữa hai bố con Ivan trở nên căng thẳng. Ông Victor dọa ngừng hỗ trợ tài chính nếu Ivan không trả lại số tiền đã thu được…

Bị triệu tập đến cơ quan điều tra, Ivan khai nhận, hắn quyết định giết bố để thoát khỏi nợ nần. Sau đó, tài sản của bố sẽ được chuyển sang cho mẹ và hắn hy vọng có thể kiểm soát công việc kinh doanh mà bố để lại. Để thực hiện ý đồ này, Ivan đã thuê sát thủ là Sergey Levchenko, người quen của hắn. Sergey là người Nga gốc Ukraine. Và Ivan cũng khẳng định không biết mình là con nuôi.

Cả 2 đối tượng này đã bị bắt. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Theo Komsomol. Pravda

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/vi-no-nan-ten-sat-nhan-khong-tu-ca-bo-de-cua-minh/776099.antd