Vì sao cậu bé bị người thân xích như thời Trung cổ ở Thanh Hóa?

Chiều 28.2, cộng đồng mạng xã hội xôn xao về một clip do Facebook Thành Phan chia sẻ với lời nhắn: 'Cháu này ở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Một giọt máu đào hơn ao nước lã.... Mọi người chia sẻ giùm để cơ quan chức năng vào cuộc giúp cháu' bị người thân gông lên mình 2 sợi xích sắt đang được đặc biệt quan tâm. Chỉ sau 5h đồng hồ, đã có hơn 28.000 lượt chia sẻ.

Một số hình ảnh được cắt trong Clip.

Theo clip đăng tải, cháu bé ở xã Khuyến Nông này đeo trên mình hai sợi xích sắt, các sợi xích được quấn vòng xung quanh người và có khóa bấm cố định, chống tháo gỡ. Để che dấu các sợi xích sắt, cháu bé mặc một chiếc áo khoác khi đi ra ngoài. Trong clip cháu bé cho biết “Bố đi làm ở thành phố, mẹ mất rồi”.

Ngay sau khi quay lại clip ghi lại sự việc, người dân đã trình báo lực lượng công an xã Khuyến Nông. Theo thông tin trong clip, người xích cháu bé chính là chú ruột của cháu. Chính vì vậy, càng gây tâm lí phẫn nộ cho người xem.

Theo tìm hiểu của LDO, cháu bé xuất hiện trong Clip hiện đang là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Khuyến Nông. Bố mẹ cháu bé đi làm ăn xa vì thế cháu ở nhà với bà nội (SN 1930) cùng hai người chú. Do cháu “nghiện” điện tử, đã từng ăn trộm của chú 2 chỉ vàng cũng như nhiều lần lấy tiền của bà để bỏ học đi chơi.

Gần đây hai người chú đi làm ăn xa, bà nội đã đề nghị các con xích cháu lại để bà tiện trông coi. Lúc đầu chú cháu bé không đồng ý nhưng do bà nội yêu cầu nên chú cháu bé đành xích cháu bé lại.

Sau khi cháu bé phá xích bỏ đi chơi và tình cờ được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội.

Tối 28.2 lực lượng công an xã Khuyến Nông đã tiến hành phá khóa, tháo xích cho cháu bé, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vi-sao-cau-be-bi-nguoi-than-xich-nhu-thoi-trung-co-o-thanh-hoa-593448.ldo